Thứ Sáu tuần V mùa Chay
Suy niệm Giê-rê-mi-a 20:10-13
Đức
Chúa hằng ở bên con, như một trang chiến sĩ oai hùng. (Giê-rê-mi-a 20:11)
“Tứ phía kinh hoàng!”
Đó là hỗn danh những kẻ thù của ngôn sứ Giê-rê-mi-a đặt tên cho
ngài. Họ tố cáo ngài đã làm cho dân
chúng sợ hãi mà không thực sự cần thiết, khi ngài nói về cuộc phán xét của
Thiên Chúa tới gần. Rồi họ muốn sử dụng
những lời đồn đại như một phần của tòa án tại Giê-ru-sa-lem, nên họ rỉ tai và
lăng mạ khiến cho mạng sống của vị ngôn sứ bị đe dọa nguy hiểm. Nhưng Giê-rê-mi-a không lùi bước. Ngài ký thác đời mình trong tay Chúa và biết
rằng Chúa sẽ là trang chiến sĩ oai hùng gìn giữ ngài được an toàn.
Đúng vậy, Thiên Chúa là một trang chiến sĩ oai hùng cho hết
thảy chúng ta – không hẳn chỉ trong những tình huống sống chết như trường hợp
Giê-rê-mi-a, mà còn trong mọi “hiểm nguy” chúng ta phải đối phó nữa. Người hiện diện với người mẹ lo lắng chăm sóc
con cái cho nên người, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cơm nước cho gia đình. Người hiện diện với em học sinh đang phấn đấu
với áp lực học hành. Người hiện diện với
người góa vợ đang phải đối phó với một triệu chứng bệnh tật nguy hiểm, hoặc với
một tù nhân đang cố gắng thay đổi cuộc sống giữa những hoàn cảnh bạo lực chung
quanh. Dù chúng ta đang đối phó với một
cuộc chiến đích thực, hay chỉ là cuộc chiến trong tâm trí thôi, nhưng Chúa vẫn
là một trang chiến sĩ oai hùng, sẵn sàng chiến đấu cho chúng ta và bảo vệ chúng
ta.
Tuy nhiên đôi khi thật khó mà xin Chúa nâng đỡ. Chúng ta đã quá nương theo cuộc sống trên đời
này nên luôn nghĩ rằng mình phải tự mình chiến đấu. Người ta bảo chúng ta rằng tôn giáo chỉ là
cái nạng gỗ thôi, nên chúng ta phải đủ mạnh mẽ để giải quyết mọi sự theo đường
lối của mình. Hoặc người ta bảo chúng ta
rằng thực là điều bình thường khi phải sống với một tình trạng lo âu, chỉ những
kẻ khờ dại ngây thơ mới lúc nào cũng sung sướng hạnh phúc. Chúng ta vẫn phải trưởng thành và làm quen với
những khó khăn của chúng ta, vì đời là đen bạc và chúng ta không làm được gì
đâu.
Bạn đừng nghe những tiếng nói đó nhé! Bạn có một Thiên Chúa ở trên trời đang chăm
sóc bạn và muốn làm điều tốt lành cho bạn.
Người ở rất gần bạn, đang đợi bạn kêu cầu Người. Là một chiến sĩ đích thực, Người sẽ nêu cao
chính nghĩa của bạn và ban cho bạn ân sủng, khôn ngoan và soi sáng, để giúp bạn
vượt qua mọi thử thách. Bạn không phải
đi đường một mình đâu!
“Lạy Chúa, con yêu mến Chúa là sức mạnh, tảng đá, thành trì và Đấng giải thoát của con!” (ThánhVịnh 18:2-3)