Thứ Ba tuần III Phục Sinh
Suy niệm Gio-an 6:30-35
Không
phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các
ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. (Gio-an 6:32)
Bạn có thể tưởng tượng như Chúa Giê-su đang thở dài trong cuộc
đối thoại này. Dân chúng hỏi: “Ông làm được dấu lạ nào?” Phải chăng họ quên rằng Người đã nuôi năm
ngàn người trên sườn đồi sao? Thế nhưng
họ lại hồi tưởng đến câu chuyện tuyệt vời xảy ra thời cha ông họ trong sa mạc,
khi man-na xuất hiện để đáp lại lời cầu khẩn của ông Mô-sê. Họ cũng quên luôn cả đau khổ và thất vọng khi
tổ tiên lang thang bao năm trời và quên là Thiên Chúa thất vọng vì cha ông họ thiếu
lòng tin tưởng.
Nhưng dường như Chúa Giê-su muốn nói: “Tỉnh thức đi! Hãy trở về với thực tại! Lương thực của Thiên Chúa đang được ban cho
các ngươi ngay bây giờ đây”.
Chúng ta có thể dễ dàng thơ mộng hóa những gì Thiên Chúa đã
thực hiện cho chúng ta trong quá khứ và quên mất những gì Người đang làm cho
chúng ta hôm nay! Chúng ta nhớ là Chúa
đã dẫn dắt chúng ta đến với Giáo Hội, đã chữa lành người nào đó chúng ta cầu
nguyện cho họ, đã mở đường để chúng ta có được công việc mới, đã giúp chúng ta
tìm được người vợ hay người chồng tốt, hoặc giúp chúng ta phân định ơn gọi sống
đời tu sĩ. Đây là những câu chuyện hay với
những kết thúc có hậu.
Nhưng hiện giờ Chúa đang làm gì cho bạn? Có lẽ Người đang nới rộng không gian thoải
mái của bạn bằng cách giúp bạn tiếp xúc với những người rất khác biệt với bạn. Có lẽ Người đang cho bạn thấy một khuynh hướng
nói xấu người khác hoặc một nhu cầu cần phải giải quyết. Có phải Người đang mời gọi bạn hãy đào sâu một
đoạn Kinh Thánh nào đó bạn chưa bao giờ hiểu không? Những lời kêu gọi như vậy rất là thách thức. Khó mà kiên trì với một công việc chưa hoàn tất
như vậy, có phải không? Chúng ta nên gạch
bỏ đi khỏi danh sách một số vấn đề thay vì cứ trở lại với chúng mỗi ngày mà kết
quả không ưng ý.
Bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta rằng ngay cả công việc của
Chúa Giê-su trên thập giá đã hoàn tất, thì đó vẫn không phải là điều nằm yên
trong dĩ vãng. Trái lại, Người mời gọi
chúng ta hãy đến với Người hôm nay và mọi ngày.
Người xin chúng ta hãy ở lại với Người, hãy để Người nuôi dưỡng chúng ta
và hãy tiếp tục lớn lên trong sự kết hiệp với Người. Rất nhiều điều Người muốn ban cho chúng ta
còn hơn thế nữa!
Người mời gọi: “Hãy đến
với Ta. Ta là Bánh Trường sinh”.
“Lạy Chúa Giê-su, Chúa
là tất cả những gì con cần đến. Xin Chúa
mở mắt con, để con nhận ra sự hiện diện quyền năng của Chúa giữa những dập dồn
của cuộc sống con hôm nay”.