Thứ Ba tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 10:22-30

Lễ Đức Mẹ Fatima

 

Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.  (Gio-an 10:28)

 

         Chiên không phải là loài vật thông minh lắm.  Chúng thường hay đi theo cả đàn tới bất cứ nơi nào, rồi chúng có thể dễ dàng đi lạc nếu không được chăn dắt cẩn thận.  Cho nên có thể chúng ta cảm thấy không mấy vui khi Chúa Giê-su gọi chúng ta là chiên của Người.  Nhưng thực ra điều ấy lại làm cho chúng ta thoải mái khi biết rằng Vị Mục Tử Nhân Lành sẽ gìn giữ chúng ta được bình yên.

         Chúng ta có thể nghĩ đến bao nhiêu lý do để lo lắng về mình.  “Liệu tôi có đủ tốt để Chúa yêu thương tôi không?”  “Sẽ ra sao nếu tôi để mất dấu chân Chúa Giê-su?  Người có tìm được tôi không?”  Và rồi những lời nói không hay không đẹp của người khác cũng có thể làm cho tôi càng thêm bất an, thí dụ như những tiếng thì thầm của ma quỷ khiến tôi càng thêm nghi ngờ và lo lắng nhiều hơn.  Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể sẽ bắt đầu hỏi:  liệu Chúa có ở với tôi hay không!

         Bạn hãy để cho những lời nói của Chúa Giê-su thấm vào tâm hồn bạn hôm nay.  Người không chỉ trích bạn vì là một con chiên không thông minh.  Người cũng không muốn bạn tự lập tự chủ đến độ không còn tin tưởng vào sự chăn dắt chu đáo của Người.  Không đâu, nhưng Người muốn bạn trở nên giống như con chiên hơn:  nhất quán trong đức tin, tín thác vào Người hơn, “vô dụng” hơn.  Người muốn bạn học nghỉ ngơi trong ơn cứu độ của Người và tin tưởng Người trọn vẹn hơn.

         Thực sự Chúa Giê-su có giải quyết được mọi khó khăn của bạn không?  Lúc nào Người cũng sẽ có mặt ở đó với bạn chứ?  Đúng vậy!  Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta hôm nay rằng bàn tay của Người cũng chính là bàn tay của Chúa Cha, Đấng tạo dựng mọi sự.  Cho nên Đấng tạo dựng muôn loài, Đấng nâng đỡ mọi sự, sẽ chẳng có vấn đề gì về việc giữ trọn lời hứa cả.  Người đâu có phải là ngang ngửa với quỷ dữ.  Trái lại, Người là Đấng làm chủ mọi sự, kể cả cuộc sống của bạn!  Người sẽ không khi nào để bạn phải thất vọng về Người.  Người sẽ không khi nào để ai cướp mất bạn khỏi tay Người.

         Hôm nay bạn hãy dành ít thời giờ để suy nghĩ về thân phận làm chiên của bạn.  Bạn hãy nhìn và nghe những sứ điệp từ thế giới bên ngoài cũng như từ tâm hồn bạn đang quyến bạn muốn tự lập và tự lo cho bản thân.  Vậy bạn có lắng nghe những sứ điệp ấy hơn là lắng nghe những sứ điệp của Đấng Chăn Chiên nhân lành hay không?  Quả thực Người đang yêu thương và chăm sóc cho bạn, nên bạn hãy để cho Người làm cho bạn càng ngày càng giống như con chiên biết tín thác và vâng lời Người.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con phó thác mình con trong tay Chúa.  Con tin Chúa là Mục Tử của con”.