Thứ Hai tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 10:11-18

 

Tôi chính là Mục Tử Nhân Lành.  (Gio-an 10:11)

 

         Rất nhiều người trong chúng ta thức dậy vào ngày Thứ Hai và thấy như mình bị xâu xé bởi trăm công nghìn việc.  Hôm nay, bạn thử dừng lại và ráng nhớ rằng bạn không cô độc một mình.  Bạn có một vị mục tử, Đấng Chăn chiên nhân lành mạnh mẽ, đầy yêu thương và khôn ngoan.  Bạn có một Đấng sẽ dẫn dắt bạn và gìn giữ bạn suốt trong ngày.

         “Người chăn chiên tốt” không phải là hình ảnh dễ thương bạn có thể nhìn thấy giống như hình ảnh một người với đôi mắt dịu hiền, má sạm nắng và áo phất phơ trong làn gió thoảng.  Để làm một người chăn chiên, bạn phải mạnh mẽ cứng rắn và không sợ hãi.  Là một người bảo bệ đáng tin cậy cho đàn chiên, người chăn chiên sẵn sàng xua đuổi bọn sư tử, gấu và sói bằng cây gậy, giây quăng đá hoặc ngay cả bằng tay không.  Những người chăn chiên làm việc cần mẫn và lanh lẹ, thích nghi với những hoàn cảnh khắc nghiệt.  Vừa là người dẫn đầu, vừa là người đồng hành, nhiều khi những người chăn chiên rất tinh tường nhớ đến từng con vật họ chăm sóc.

         Đó chính là Chúa Giê-su, Đấng Chăn chiên của bạn!  Khi bạn phải đối phó với sư tử và chó sói trong ngày sống hôm nay, bạn hãy nghĩ Người đang chăm sóc cho bạn.  Người luôn nhớ đến bạn.  Người không khi nào bỏ rơi bạn vô phương chống đỡ trước những kẻ săn mồi là cám dỗ, gian dối, mặc cảm tội lỗi hay việc lên án.  Khi chúng gầm thét trước mặt bạn hôm nay, bạn hãy nhớ rằng có một vị Mục Tử mạnh mẽ đang đứng bên cạnh để đuổi chúng đi.  Khi sợ hãi hoặc bối rối hay nghi ngờ làm cho bạn mất bình an, hãy nhớ là Đấng luôn nhân lành vung cánh tay quyền lực chiến thắng sự chết, đang đi tìm bạn!

         Tuyệt đối bạn cần phải nương tựa vào Đấng Chăn chiên nhân lành này hôm nay.  Bạn hãy đi tìm Người.  Hãy cư xử giống như một con chiên, nhảy nhót bên Người, không phải chỉ trong “giờ cầu nguyện” mà thôi, nhưng nhiều lần hôm nay, để bạn được chắc chắn về sự che chở của Người.  Hãy để Chúa Giê-su làm người canh giữ linh hồn bạn.  Hãy kêu cầu Người!  Hãy tín thác rằng Người đang ở gần, báo động cho bạn biết những nguy hiểm đang đe dọa bạn.  Và hãy lắng nghe tiếng Người đang gọi bạn quay sang đường này hay đường kia, để Người có thể dẫn dắt bạn.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, vị Mục Tử của con, xin che chở con khỏi sói dữ đang đe dọa con hôm nay.  Xin Chúa dẫn dắt con trong bình an của Chúa và giữ gìn con được an toàn khỏi mọi hiểm nguy”.