Chúa Nhật tuần V Phục Sinh

Suy niệm 1 Phê-rô 2:4-9

 

Anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô… Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng.  (1 Phê-rô 2:4,5)

 

         Hỡi các con yêu dấu, hãy đến với Thầy.  Thầy là Giê-su, viên đá tảng góc tường.  Thầy mở rộng cánh tay đón nhận các con.  Thầy đã chọn các con và gọi tên các con.  Các con quý giá trước mắt Thầy, còn giá trị hơn cả kim cương hay vàng ròng.  Thầy biết những gì các con đang phải trải qua.  Thầy hiểu rất rõ thế nào là phải bào mòn đi những góc cạnh, bị sứt mẻ, thậm chí bị nứt vỡ nữa.  Bản thân Thầy cũng đã bị loại bỏ do chính những viên đá Thầy đã dựng nên.  Nhưng bây giờ Thầy là viên đá chính trong kế hoạch đại của Cha Thầy là kiến trúc sư.  Nên Thầy mời gọi các con hãy đến với Thầy và nghỉ ngơi bên Thầy, đá tảng góc tường.

         Thầy đã làm cho các con trở thành viên đá sống động và vững chắc.  Hãy để Thầy cho các con được đầy tràn sức mạnh của Thầy.  Hãy để Thầy liên kết các con với những anh chị em của các con, để tất cả các con đều có thể trở thành một Ngôi Nhà thiêng liêng.  Các con phải là nơi để vinh quang Thầy ngự trị.  Cho nên Thầy đang mài giũa và đánh bóng các con, tạo hình cho các con.  Hãy để Thầy hoàn tất công trình này, hầu giúp chúng con hài hòa kết hợp với nhau trong nhà của Thầy.  Thầy muốn các con có một đường nét cuối cùng rực rỡ để các con chiếu tỏa vinh quang của Thầy.  Thầy muốn biến đổi các con thành một lâu đài đầy lân ái yêu thương, để mọi người đều có thể nhìn thấy.

         Thầy đã đặt con, viên đá sống động của Thầy, tại nơi con đang sống.  Con có một công việc đặc biệt trong kế hoạch của Đấng Xây Nhà.  Khi con nương tựa vào Thầy là đá tảng góc tường, con sẽ có được sức mạnh để nói cho thế giới biết Thầy đã gọi con ra khỏi bóng tối và đưa con vào ánh sáng của Thầy.  Con hãy nói cho mọi người biết Thầy đã phục hồi con và đã cho con một lý tưởng.  Rồi con hãy cho người ta thấy họ cũng hết sức quý giá đối với Thầy.  Hãy nhớ rằng đã có người nào đó đến và nói cho con biết về Thầy.  Con đã tựa đầu trên bờ vai họ thế nào, thì giờ đây những người con gặp gỡ cũng sẽ tựa đầu trên vai con đang khi Thầy tiếp tục xây dựng nhà Cha Thầy.

         Cho nên con hãy đến với Thầy và hãy tuyên dương sự đại của Thầy.

 

         “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã nắn đúc con thành viên đá quý giá trong nhà Chúa!”