Thứ Sáu tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:12-17

 

Thầy gọi anh em là bạn hữu.  (Gio-an 15:15)

 

         Điều ấy chẳng làm cho tim bạn ngưng đập hay sao?  Chúa Giê-su đã gọi bạn là bạn hữu của Người.  Bạn không phải là một tên nô lệ hoặc một kẻ bề tôi hay một kẻ ăn bám.  Nhưng bạn là một người bạn hữu, chia sẻ với Người cùng một lòng tin tưởng và âu yếm hỗ tương.  Con Thiên Chúa đã tuyển chọn bạn.  Người đã để cả tâm hồn vào bạn, để bạn có thể sinh hoa trái cho vương quốc Người, hoa trái không khi nào hư mất.

         Hoa trái tồn tại vĩnh viễn, đây không phải là một mục đích bất khả thi, vì Chúa Giê-su, Bạn Hữu của bạn, đã ban cho bạn khả năng đến với Chúa Cha và tất cả những kho tàng trên trời.  Là một người bạn, Người tự ý chia sẻ với bạn những tư tưởng và kế hoạch của Cha Người.  Và điều này chính là những gì có thể làm cho bạn tạo được một hiệu quả lâu dài ở trần gian này.  Vì Chúa Giê-su đã được phép của Chúa Cha để ban cho chúng ta bất cứ điều gì chúng ta kêu xin nhân danh Người, cho nên chúng ta sẽ luôn có được những gì cần thiết để sinh hoa trái.  Đây là tiếng kêu xin từ những kẻ nô lệ đang hoàn tất những chương trình bất ngờ của ông chủ.  Quả thực là một sự cộng tác đầy yêu thương!

         Điều kiện duy nhất Chúa Giê-su đưa ra là chúng ta hãy yêu thương nhau bằng cách hy sinh mạng sống mình cho anh chị em, như Người đã hy sinh mạng sống cho chúng ta (Gio-an 15:13).

         Giờ đây, một ít người trong chúng ta sẽ chết đi thể xác cho người khác, nhưng đó thực sự không phải là điều trở ngại.  Tất cả chúng ta đều có những cơ hội để sống tình yêu hy sinh mỗi ngày.  Chúng ta có thể “chết đi” bằng cách không đưa những tư tưởng của riêng chúng ta để mà tranh hơn thua.  Chúng ta có thể chết đi bằng cách làm một điều gì giản dị thôi, thí dụ vui lòng xem một chương trình TV người khác đã chọn lựa, hoặc bằng cách hy sinh một chút thì giờ của chúng ta để làm quen với người hàng xóm.  Trẻ em cũng có thể thực hành điều này bằng cách bớt thì giờ ở bên máy điện toán mà giúp rửa chén đĩa hay giặt quần áo để cha mẹ đỡ mệt nhọc.  Chúng ta có thể thăm viếng một người đang cô đơn, hoặc nấu một bữa ăn cho người hàng xóm đang đau ốm hoặc mới sinh con.  Có rất nhiều phương thức để chúng ta có thể hy sinh mạng sống!

         Tin vui nhất, đó là Chúa sẽ ban cho chúng ta bất cứ sức mạnh, lòng nhân ái, tự chế hoặc kiên nhẫn cần thiết để chúng ta thực thi lời kêu gọi này.  Chúng ta là bạn hữu của Con Thiên Chúa và Người cũng là chính Thiên Chúa vô cùng quảng đại.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã gọi con là bạn hữu.  Xin Chúa đổ ân sủng xuống tâm hồn con, để ân sủng ấy tràn lan qua nhưng người chung quanh con hôm nay.  Con tin rằng Chúa sẽ ban cho con mọi điều con cần có để mang lại hoa trái vững bền”.