Thứ Tư tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 16:12-15

 

Người sẽ tôn vinh Thầy.  (Gio-an 16:14)

 

         Hầu như ai cũng có một bài hát mình ưa thích nhất, nhưng có bao giờ bạn nghĩ về việc viết thành một bài hát như thế nào không?  Thường việc ấy không hẳn chỉ do một người.  Một ý tưởng bắt đầu nảy ra trong đầu óc một người, có lẽ là lời bài hát hoặc một cung điệu.  Nhưng thường cần một người khác nữa để hoàn tất ý tưởng này.  Rồi sau đó là những nhạc sĩ soạn nhạc đệm, chưa kể tới người sản xuất sẽ gồm tóm làm thành nhạc bản cuối cùng.  Gilbert và Sullivan, Rodgers và Hammerstein, Tim Rice và Andrew Lloyd Webber, đó là những nhóm soạn nhạc, chứ không phải chỉ các ngôi sao âm nhạc riêng rẽ.

         Với so sánh này, chúng ta có thể nghĩ đến Chúa Giê-su hành động tương tự.  Người có một sứ điệp tốt đẹp và đầy hứng khởi muốn đem đến cho chúng ta.  Nhưng sứ điệp ấy không đến từ một mình Người.  Người hành động cùng với Chúa Cha, Đấng là tác giả kế hoạch cứu độ, và với Chúa Thánh Thần, sinh khí của tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.  Chúa Giê-su là “Lời”, nhưng là lời được phát theo âm điệu của Chúa Thánh Thần.  Người hoạt động trong tâm hồn chúng ta để dẫn chúng ta đến “sự thật toàn vẹn”, đến với chân lý tuyệt diệu, là Thiên Chúa yêu thương chúng ta và có một kế hoạch đời đời dành cho cuộc sống chúng ta (Gio-an 16:13).

         Nhưng Chúa Thánh Thần cũng không chơi hoài cùng một âm điệu.  Người có những thay đổi vô tận về cùng một chủ đề.  Người làm cho tâm hồn chúng ta rạo rực với bài ca về sức mạnh của Chúa Ki-tô Phục Sinh.  Người làm cho chúng ta dịu bớt đau khổ với bài ca lòng thương xót.  Người làm chúng ta muốn nhảy múa với bài ca ơn cứu độ.  Bản tình ca của Người tươi vui và mới mẻ mỗi ngày, nên chúng ta nghe hoài không chán!

         Âm nhạc đại có sức mạnh cảm động tâm hồn, nhưng không có âm nhạc nào có thể hơn được âm nhạc của Thánh Thần.  Càng nghe bài hát của Người, chúng ta càng được nó uốn nắn và chúng ta càng trở nên giống Chúa Giê-su hơn.  Không phải vì chúng ta được thúc giục hãy hành động khác đi;  nhưng là vì tình yêu của Chúa Cha làm mềm “trái tim chai đá” của chúng ta và rồi chúng ta cũng có một bài ca mới để hát lên!  (Ê-dê-ki-en 36:26; Thánh Vịnh 40:4).  Vậy hôm nay, bạn hãy cố gắng tắt đi tiếng động của thế gian một ít phút, để lắng nghe những điều Chúa Thánh Thần phán dạy hoặc ca hát trong tâm hồn bạn.  Tuy nhiên bạn đừng để việc ấy dừng lại ở đó.  Nhưng bạn hãy ra đi và cùng hát với tất cả ca đoàn!

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở tâm hồn con để con nghe được âm nhạc của Chúa.  Con xin dâng Chúa những lo lắng buồn phiền của con, dĩ vãng, hiện tại và tương lai của con.  Xin Chúa ngự đến và đổi mới niềm vui ơn cứu độ trong con!”