Chúa Nhật tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 24:37-44

 

Vậy anh em hãy canh thức.  (Mát-thêu 24:42)

 

         Dường như khắp nơi trong những ngày này, bạn đều được giục giã hãy chuẩn bị đón nhận một điều gì đó.  Cụ thể có thể là ngày bạn về hưu trí, hoặc những thiên tai xảy tới, hoặc điều ghê sợ như quỷ vương ra đời.  Và dĩ nhiên, chúng ta cần phải sẵn sàng cho những ngày nghỉ, có lẽ vừa cụ thể lại vừa lo lắng!

         Tuy nhiên giữa những xáo trộn ấy thì một tiếng nói lặng lẽ hơn và dịu dàng hơn mời gọi chúng ta:  “Hãy chuẩn bị đường cho Chúa đến!”  Hãy sẵn sàng cho tâm hồn và tâm trí các bạn.  Hãy chăm chú nhìn vào Hài Nhi trong máng cỏ.  Hãy bước ra khỏi ảnh hưởng của duy vật thuyết một chút và chuẩn bị đón nhận những ân huệ Chúa ban cho bạn trong mùa Vọng này.

         Đúng vậy, Thiên Chúa, Cha trên trời của bạn có nhiều ân huệ để dành cho bạn.  Người muốn ban cho bạn sự nâng đỡ ủi an của Người khi bạn bước đi trong ngày sống.  Người muốn ban cho bạn bình an giữa những thử thách.  Người muốn ban cho bạn niềm vui, không phải dựa trên những ước muốn đã được như ý, nhưng trên sự hiện diện hằng hữu của Người.  Người còn muốn ban cho bạn niềm hy vọng và năng lực khi bạn đầu hàng nữa!

         Nếu bạn thấy khó tưởng tượng được điều này, thì cứ nghĩ về tâm hồn bạn.  Bạn biết tặng quà như thế nào cho những người thân yêu.  Việc ấy gần như là theo bản năng vậy!  Phải, Chúa yêu thương bạn hoàn toàn.  Người thực sự âu yếm bạn, nhất là Người muốn cho bạn thấy tình yêu ấy qua những cách cụ thể và cảm nhận bằng giác quan.  Cũng như bạn, Người không thể chịu nổi.  Người chỉ muốn tỏ ra cho bạn thấy bạn quý giá đối với Người như thế nào.

         Vậy bạn hãy làm cho mùa Vọng này thành thời gian sốt sắng đợi chờ.  Bạn hãy dành ra thời giờ để nói với Chúa và để nghe Chúa   mỗi ngày.  Hãy giữ tâm hồn thanh tĩnh và chờ đợi tiếng Người thì thầm với bạn.  Người có những điều tốt để nói cho bạn biết.  Vậy bạn hãy đứng dậy và để cho mình ngạc nhiên hoặc tỉnh thức trước những gì Người làm đang khi bạn chuẩn bị đón Chúa giáng sinh.  Hãy tin rằng Người thực sự muốn làm cho bạn được vui!

 

         “Lạy Cha, con muốn lãnh nhận tất cả những gì Cha dành cho con trong mùa Vọng này.  Xin Cha giúp con biết ở bên cạnh Cha, biết trông đợi và đón nhận các ân huệ của Cha”.