Thứ Hai sau lễ Hiển Linh
Suy niệm Mát-thêu 4:12-17,23-25
Ngày 6 tháng 1
Dân
chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người. (Mát-thêu 4:25)
Đúng là dân chúng đi theo Chúa Giê-su rồi, vì Người lôi cuốn
giống như nam châm vậy! Ai mà chẳng muốn
được ở bên cạnh Người? Tất cả con người
của Chúa tỏa ra quyền lực và tình yêu Thiên Chúa. Hễ ai được gặp gỡ Người đều ra đi với niềm hy
vọng và niềm vui đổi mới, cũng như với một ý thức về tự do. Người đích thực là “Thiên Chúa ở cùng chúng
tôi” (Mát-thêu 1:23).
Bạn biết không? Chúa
Giê-su đang kêu gọi bạn hãy trở thành một thỏi nam châm thiêng liêng đấy. Đúng vậy!
Rồi nếu Người kêu gọi bạn làm bất cứ điều gì, thì Người cũng ban cho bạn
sức mạnh để bạn làm được. Mỗi khi bạn ngồi
cầu nguyện riêng với Người, mỗi khi bạn cùng với anh chị em thờ phượng Người
trong Thánh lễ, Người sẽ cho bạn được đầy tràn tình yêu của Người, để bạn đem
tình yêu ấy mà cho đi. Người muốn bạn đem ánh sáng đến cho những người đang ở
trong bóng tối, chữa lành đến những người đang bị tổn thương và niềm hy vọng đến
những người đang tuyệt vọng.
Bạn bảo: Nhưng tôi
đâu có gì sáng giá; tôi đâu có đủ tự tin
hoặc là một người biết ăn nói! Không sao
cả. Người ta sẽ được lôi cuốn đến với Chúa Ki-tô ở trong bạn, chứ không phải đến
với chính bạn. Bạn càng sống với Chúa mỗi
ngày một hơn thì bạn sẽ mặc lấy cá tính của Người nhiều hơn. Và điều ấy sẽ làm cho bạn trở thành lôi cuốn
hơn. Niềm vui, bình an và tình yêu của bạn
sẽ tăng triển, thế là người ta sẽ bị thu hút đến với bạn. Thánh Thần ở trong bạn sẽ có sức lây lan, hướng
đến những người chung quanh bạn và mở lòng họ ra cho Chúa. Bạn sẽ thấy mình chia sẻ đức tin một cách dễ
dàng hơn. Bạn còn có thể cùng với người khác
dâng lời cầu nguyện xin ơn chữa lành và mời người ta cùng cầu nguyện với bạn nữa!
Bắt đầu một năm mới sẽ cho chúng ta cơ hội tốt để làm một
vài quyết định đúng dắn. Tại sao không
thêm điều này vào danh sách những quyết định của bạn, là “Trong mọi mối tương
quan của tôi, tôi muốn là một thỏi nam châm cho Chúa Ki-tô”. Chắc chắn đây không phải là một quyết định
đao to búa lớn, nhưng là một điều có thể thực hiện. Nếu bạn quyết tâm đến với sự hiện diện của
Chúa mỗi ngày, sức hút nam châm của bạn sẽ dần dần mạnh hơn. Ai biết được?
Đến cuối năm, bạn sẽ có được những người khách lạ đến với bạn và hỏi tại
sao trông bạn hạnh phúc như vậy!
“Lạy Chúa Giê-su, này
con đang ước ao được trở thành một thỏi nam châm thiêng liêng cho Chúa. Xin Chúa cho con được đầy tràn sự sống của
Chúa khi con dành thì giờ ở với Chúa mỗi ngày, và xin cho sự sống này trào dâng
để mọi người nhìn thấy”.