Thứ Năm sau lễ Hiển Linh
Suy niệm 1 Gio-an 4:19-5:4
Ngày 9 tháng 1
Phàm
ai yêu mến Đấng sinh thành [Chúa Cha], thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. (1 Gio-an 5:1)
Bạn có khi nào tham dự một trò chơi không? Bạn sum họp với gia đình hay bạn bè và cố gắng
tưởng tượng ra đâu là những đặc nét họ thừa hưởng từ người cha hay người mẹ. Cũng thú vị lắm khi quan sát xem những gì của
cha mẹ “biểu lộ” nơi con cái và cháu chắt họ như thế nào.
Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, thánh Gio-an nhận xét là
không thể nào yêu mến Thiên Chúa sâu xa mà lại không yêu thương những con người
do Thiên Chúa tạo dựng. Lý do duy nhất
là vì Chúa Cha “được biểu lộ” nơi hết thảy con cái của Người. Điều này thật là đúng đối với những người anh
chị em chúng ta trong đức tin, vì Thánh Thần của Người đang sống trong tâm hồn
họ. Dù chúng ta có nhận ra hay không,
Thánh Thần vẫn đang từ từ biến đổi họ trở thành hình ảnh Chúa Giê-su, Đấng là
hình ảnh của Chúa Cha. Rồi chẳng phải là
hữu lý hay sao, nếu chúng ta thực sự yêu mến Thiên Chúa Cha thì cũng phải yêu
thương con cái Người, lý do duy nhất là vì chúng ta nhận ra những biểu lộ của
Người nơi anh chị em?
Vậy tại sao đôi khi lại khó yêu thương người khác như thế? Có lẽ một trong những lý do là vì không dễ nhận
ra Chúa Cha trong các con cái Người. Có
lẽ thay vì nhận ra như vậy, chúng ta lại chỉ dễ dàng nhận ra những lỗi lầm của
người khác mà thôi. Chắc chắn hết thảy
chúng ta đều không hoàn hảo. Nhưng bạn
hãy xem một nhận xét khác của thánh Gio-an:
“Điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta”
(1 Gio-an 5:4). Đức tin là ân sủng giúp
người ta nhận ra được điều giấu ẩn.
Đôi khi đặc tính giống như Chúa Cha nơi các con cái Chúa bị
giấu ẩn. Nó đòi chúng ta phải dùng con mắt
đức tin để nhận ra rằng mặc dù người ta có xúc phạm đến bạn, thì người ấy vẫn xứng
đáng được bạn yêu thương và tôn trọng, vì Thiên Chúa yêu thương và tôn trọng
người ấy.
Vậy có người nào bạn thấy khó yêu thương ngay bây giờ
không? Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy cố
gắng nhìn họ bằng con mắt đức tin. Hãy tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng bên cạnh
họ. Hãy xem Người yêu thương họ như thế
nào. Hãy nghĩ đến những ân huệ đặc biệt
Chúa đã ban cho họ và cách thức độc đáo họ đã phản ảnh vinh quang của Người. Vậy bây giờ bạn có nhận ra họ giống với Chúa
Cha không?
“Lạy Cha, xin giúp con
nhìn người khác bằng con mắt đức tin.
Xin Cha cho con thấy họ phản ảnh vẻ đẹp của Cha như thế nào”.