Chúa Nhật tuần 3 Thường
niên
Suy niệm 1 Cô-rin-tô
1:10-13,17
Tôi
khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau. (1 Cô-rin-tô 1:10)
Giáo hội Cô-rin-tô không còn kiềm chế nổi nữa. Một số thành phần là những gái điếm đến viếng
thăm. Người ta còn ngoại tình với cả kế
mẫu của mình! Họ đem nhau ra tòa đời. Một số người lạm dụng trong những bữa cử hành
Thánh Thể. Có những người không tin vào
sự sống lại. Nhìn đâu người ta cũng thấy
những dấu hiệu nói lên chia rẽ và bất hòa.
Vậy có những chia rẽ trong gia đình của bạn không? Nếu có, hãy vững lòng, vì Chúa Giê-su muốn
giúp bạn giải quyết khó khăn. Bạn hãy
nhìn cách thức thánh Phao-lô ứng phó với tình trạng lộn xộn của tín hữu
Cô-rin-tô. Trước khi đề cập đến bất cứ vấn
đề đặc biệt nào thì ngài cũng tạ ơn Chúa về tất cả những ơn lành họ đã nhận được. Ngài viết:
“Thiên Chúa là Đấng trung thành, chính Người sẽ làm cho anh em nên vững
chắc đến cùng” (1 Cô-rin-tô 1:9,8).
Thánh Phao-lô không hốt hoảng. Ngài biết tín hữu Cô-rin-tô đang ở trong bàn
tay Chúa. Tin tưởng vào hiểu biết này,
ngài kiên trì và cẩn thận gửi tới họ từng thách đố một.
Đây là một gương mẫu cho các gia đình chúng ta. Dù cho gia đình bạn xem ra như đang không thể
kiềm chế nổi, thì bạn hãy luôn nhớ rằng Chúa đang hiện diện cùng các bạn. Người luôn đổ xuống trên các bạn mọi ơn lành,
luôn ban ân sủng chữa lành và hòa giải.
Cho nên bạn hãy chúc phúc cho gia đình bạn mỗi ngày. Hãy sử dụng nước phép nếu có thể. Hãy tạo một bầu khí thư giãn cho cả nhà. Bạn hãy cố gắng tập tha thứ mỗi khi có dịp. Nếu không có tha thứ, sự chia rẽ sẽ nắm lợi
thế và có thể gây nên những vết thương sâu đậm.
Nhưng với sự tha thứ, các mối chia rẽ nảy sinh từ mọi thứ tội sẽ có thể
được hóa giải. Những xét đoán sẽ ngừng lại; những vết thương sẽ được chữa lành.
Sự tha thứ không những giải quyết được mọi chia rẽ, mà nó
còn có thể chữa lành những lối sống gây chia rẽ nói chung, để có thêm được sự
hiệp nhất. Rồi càng thêm hiệp nhất thì
càng thêm yêu thương.
Vậy chúng ta hãy đặt ra mục tiêu, đó là tha thứ. Chúng ta hãy xin Chúa Giê-su chữa lành mọi mối
chia rẽ!
“Lạy Chúa, con dâng
lên cho Chúa gia đình con. Lạy Chúa
Thánh Thần, xin ngự đến và dạy chúng con biết tha thứ cho nhau”.