Thứ Bảy tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 4:35-41

 

Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?  (Mác-cô 4:35-41)

 

         Trong câu chuyện “Vết chân trên cát”, tác giả mơ thấy mình bước đi với Chúa dọc theo bãi biển, để lại vết chân của hai người, nhưng chỉ còn vết chân của một người vào những lúc mình gặp thử thách nhất.  Tác giả hỏi Chúa:  “Tại sao lúc con cần Chúa nhất, Chúa lại không có mặt ở đó với con?”  Chúa trả lời:  “Những khi con nhìn thấy chỉ còn vết chân một người chính là lúc Cha bồng con trên tay”.

         Tính cách quen thuộc của câu chuyện này không những cho thấy chúng ta cần đến Chúa, mà còn cho biết thật khó tin là Chúa thực sự ở với chúng ta mọi lúc.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ đưa ra cho Chúa Giê-su một câu hỏi tương tự:  Thầy ở đâu khi chúng con cần đến Thầy?  Thầy chẳng lo lẳng gì nên không thức dậy hay sao?  Điều ấy chắc hẳn làm cho Chúa đau lòng vì bị trách là một ông thầy không biết lo lắng cho môn đệ, trong khi Người đã làm tất cả cho họ và đang chờ họ kêu cứu Người.  Đó cũng là cách Người kiên nhẫn chờ đợi chúng ta hãy nhận biết giới hạn của mình và xin Người hành động.

         Giống như các môn đệ, có lẽ bạn cũng cảm thấy bạn đã phải tiếp tục chờ đợi quá lâu để được Chúa nhận lời cầu xin.  Nếu bạn đang cầu nguyện cho người khác, bạn thắc mắc tại sao bạn chẳng thấy có tiến triển gì cả.  Tại sao Chúa Giê-su không lấy quyền năng của Người “cho họ đo ván” để họ tin vào Người?  Dường như Chúa Giê-su vẫn nằm ngủ cuối mạn thuyền, không nghe tiếng bạn kêu cứu.  Có thể bạn sẽ trách Người sao lâu thế!

         Nhưng bạn thử làm điều này.  Bạn hãy tưởng tượng như Chúa Giê-su đang đứng bên cạnh “thuyền” của những người mà bạn đang cầu nguyện cho họ.  Bạn hãy vẽ ra khuôn mặt của họ khi họ đang mở lòng.  Bạn hãy nhìn thấy họ đang mở to mắt khi thấy Chúa Giê-su ngay trong mưa gió bão táp của họ.  Bạn cứ tiếp tục cầu nguyện, tin rằng Chúa Giê-su không khi nào bỏ qua bất cứ ai đang trong cơn bão táp đâu.  Người có thời khắc, đức khôn ngoan và kế hoạch của riêng Người.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết những ai đang ở trong tâm hồn con khi con kêu cầu Chúa.  Xin Chúa giúp con biết kiên trì chờ đợi Chúa hoạt động trong cuộc đời họ”.