Thứ Hai tuần 3 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 3:22-30

 

Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được?  (Mác-cô 3:23)

 

         Nếu bạn ở gần phi trường lúc chiếc máy bay phản lực cất cánh, bạn sẽ thấy đó có thể là một kinh nghiệm sống động.  Tiếng gầm điếc tai, lực đẩy rất mạnh và mặt đất rung chuyển có thể làm cho mạch máu của bạn chạy nhanh hơn và toàn thân rần rần.

         Giờ đây bạn thử tưởng tượng mình có thể xóa đi hình ảnh máy bay lẫn tiếng ồn ào, nhưng vẫn giữ nguyên cảm giác giao động kia.  Đó chính là cách một số người diễn tả cảm nghiệm của họ về Chúa Thánh Thần:  mạch máu chạy nhanh, cảm giác sững sờ, và sự phấn khởi trên hết, tin rằng quyền năng của Người có thể hoàn thành mọi sự.

         Tuy nhiên, đôi khi công việc của Chúa Thánh Thần có thể rất tinh tế:  có lẽ đó là một cơ hội gặp gỡ, hoặc một việc nhận lời cầu xin thầm kín của chúng ta.  Chính vì thứ cảm nghiệm này và cách hành động tinh tế của Chúa nên người ta có thể xem thường một cách quá dễ dàng.

         Trong bài Tin Mừng hôm nay, dân chúng thấy những phép lạ Chúa Giê-su làm và sợ rằng quyền năng của Người là do ma quỷ.  Nhưng Chúa Giê-su đã mau mắn khẳng định những phép lạ ấy là do quyền năng Chúa Thánh Thần.  Thật là gây ấn tượng khi chúng ta thấy Người bênh vực Chúa Thánh Thần chẳng khác gì bênh vực một người anh em hay bạn thân.

         Mối tương quan mật thiết của Người với Chúa Thánh Thần là điều Thiên Chúa muốn chúng ta cũng phải phát huy, một tương quan mật thiết đến nỗi chúng ta có thể phân định được những chuyển động tinh tế của Chúa Thánh Thần một cách dễ dàng tựa như những chuyển động hiển nhiên hơn.  Đức Giáo Hoàng Phanxicô mới đây khuyên chúng ta với những dòng tương tự:

         “Chúng ta hãy tự hỏi:  chúng ta có mở lòng cho Chúa Thánh Thần hay không?  Tôi có cầu nguyện, có xin Người soi sáng cho tôi và làm cho tôi biết nhạy cảm hơn trước những công việc của Thiên Chúa hay không?  Đây là lời cầu nguyện chúng ta cần phải dâng lên Chúa mỗi ngày:  ‘Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho tâm hồn con được mở ra để đón nhận lời Chúa, xin cho tâm hồn con được mở ra để đón nhận điều tốt và xin cho tâm hồn con được mở ra để đón nhận vẻ đẹp của Thiên Chúa mỗi ngày’”.

         Hôm nay, bạn hãy cố gắng nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống bạn.  Bạn hãy cầu nguyện cho mình biết mở lòng đón nhận lời Chúa, đón nhận sự tốt lành trong thế giới và vẻ đẹp chúng ta có thể nhận ra trong tạo vật và trong những mối tương quan của chúng ta.  Bạn đừng chờ đợi tiếng ồn ào của máy bay phản lực!

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con thấy những cách thức Chúa đang hoạt động trong đời con và con đường Chúa đã hoạch định cho con.  Xin Chúa giúp con biết và nhận ra những phép lạ lớn lao Chúa đã thực hiện trong cuộc đời con”.