Thứ Hai tuần 5 Thường niên
Suy niệm 1 Vua 8:1-7,9-13
Có đám mây tỏa đầy Đền Thờ Đức Chúa. (1 Vua 8:10)
Bạn có bao giờ nhận thấy là khi một cặp vợ chồng dọn vào căn
nhà đầu tiên của họ, họ đã tốn rất nhiều thì giờ và tiền bạc để làm cho nó trở
thành “không gian của họ” không? Bàn ghế,
thảm, tranh ảnh và những vật dụng cá nhân, tất cả tạo nên một bầu không khí độc
đáo và riêng tư. Trong bài đọc thứ nhất
hôm nay, một thứ không gian khác đã được chuẩn bị, một nơi thánh để Chúa có thể
cư ngụ giữa dân Người. Và cũng giống như
đôi vợ chồng mới cưới, vua Sa-lô-môn đã không ngại bất cứ chi phí nào để làm
cho không gian này quý báu hết sức có thể.
Dường như có một điều gì rất quan trọng đối với việc tạo dựng
những nơi thánh thiện. Bạn hãy nghĩ đến
những nhà thờ chính tòa trên thế giới là nơi dân chúng đã thờ phượng từ bao thế
kỷ. Hoặc có lẽ bạn có một kỷ niệm thời
thơ ấu về một nguyện đường, ở đó bạn đã cảm thấy thật gần với Chúa. Tất cả những không gian này đều được tách biệt
ra và được thánh hiến cho một mục đích mà thôi.
Nhưng chúng giúp tâm trí chúng ta được thinh lặng để ở lại với Chúa
Giê-su.
Tuy nhiên, thời khóa biểu bận rộn và cuộc sống tất bật có thể
làm cho chúng ta rất khó dành chút thời giờ để ghé lại nhà thờ mỗi ngày. Vì thế, thật là một ý tưởng hay nếu chúng ta
tạo được một không gian ngay trong nhà chúng ta để cầu nguyện.
Vậy không gian ấy sẽ như thế nào đây? Phải, đó có thể là một căn phòng ngăn riêng
trong nhà bạn hoặc chỉ là một cái ghế đặt trong góc phòng khách. Nơi ấy không cần phải được trang hoàng như đền
thờ của vua Sa-lômôn, nhưng nó cần được tách riêng ra một cách nào đó. Có lẽ bạn nên treo một tượng Chịu nạn hoặc một
ảnh icon ở trên tường chỗ đó. Có thể đặt
một cái bàn nhỏ với một cây nến và cuốn Kinh Thánh. Nếu bạn trang hoàng rườm rà không thích hợp,
hãy cất chúng đi. Cứ để vẻ đơn giản của
không gian giúp bạn để cho tâm trí mình được trong sáng và tâm hồn cởi mở.
Hôm nay, bạn thừ suy nghĩ về một không gian bạn sẽ tạo riêng
để cầu nguyện. Bạn hãy dùng óc sáng tạo. Đừng lo không thể thực hiện hết ngay được. Khi bạn lựa chọn và chuẩn bị không gian ấy,
hãy mời Chúa hiện diện tại đó qua Thánh Thần của Người. Dù bạn không thể thấy đám mây của vinh quang
Người như đã xảy ra trong Cựu Ước, thì bạn vẫn có thể chắc chắn là Chúa đang hiện
diện tại đó.
“Lạy Chúa, xin giúp
con tìm được một chỗ để gặp gỡ Chúa mỗi ngày”.