Thứ Năm tuần 7 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 9:41-50

 

Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã  (Mác-cô 9:43)

 

         Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đem lại những lời hy vọng cho những ai sống trong dịp tội, nghĩa là hết thảy những người trong chúng ta sa đi ngã lại cùng một thứ tội.  Có thể chúng ta sẽ không nhận ra đây là lời hy vọng nếu không “ngừng lại” ngay giữa câu 9:43 (và trong những câu 45 và 47).  Vậy trước khi đọc đến điều Chúa Giê-su nói về chặt tay chặt chân và móc mắt, chúng ta hãy suy nghĩ về những từ làm cớ cho anh sa ngã.

         Trong ngôn ngữ Hy-lạp mà sách Tin Mừng được viết, thành ngữ này có nghĩa là đặt một chướng ngại vật để làm cho người nào đó phải vấp té.  Điều đó tựa như là việc do kẻ thù làm phải không?  Nhưng theo như kinh nghiệm của tất cả chúng ta, chúng ta tự mình làm điều ấy cho  chính mình.  Do cách chúng ta hành động (được biểu tượng bằng bàn tay), nơi chúng ta đến (chân) và những gì chúng ta để cho chúng đi vào cuộc sống (con mắt, cửa sổ linh hồn), chúng ta thường phá hỏng những ý định tốt nhất của mình và phản bội kế hoạch của Thiên Chúa.

         Chúng ta không thể ở mãi trong tình trạng xung đột như vậy!  Chúa Giê-su muốn chúng ta cảm nghiệm niềm vui và bình an nhờ sống một cách trọn vẹn với tất cả con người chúng ta và mở lòng đón nhận ân sủng Chúa.  Mặc cho những lời nghiêm khắc như “cắt nó đi” và “móc nó đi”, Chúa Giê-su cũng không dạy chúng ta phải hủy hoại hoặc cắt bỏ thân thể.  Thân xác con người là tác phẩm của Cha Người, nên Chúa Giê-su đã dành cả cuộc đời để phục hồi thân thể người ta cho lành lặn!  Bạn nhớ chứ, Người đã chữa lành cánh tay bại xuội, đôi chân tê liệt và những cặp mắt mù lòa (Mác-cô 3:1-6; 2:1-11; 8:22-26).

         Vậy tại sao Chúa Giê-su lại sử dụng những ngôn từ mạnh mẽ như vậy?  Bởi vì Người muốn bạn phải giật mình để nắm vững sứ điệp:  Tội lỗi rất nguy hiểm.  Nó phân cách bạn ra khỏi tình yêu và sự sống Thiên Chúa ban cho bạn.  Cho nên hãy chú ý hành động!  Hành động có thể là một điều nhỏ bé như cắt ngắn câu chuyện đang có chiều hướng đi tới nói hành nói xấu người khác.  Hoặc có thể là một việc triệt để từ bỏ, một sự cắt bỏ thiêng liêng cần thiết hầu cứu vãn sự sống.  Dù là gì đi nữa, Chúa Giê-su cũng đang ở đó để sẵn sàng giúp chúng ta thấy được và làm điều kế tiếp đưa chúng ta lại gần Người hơn.  Vậy chúng ta cứ làm như vậy nhé!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, lời Chúa phán:  ‘Anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa,và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa’ (Rô-ma 6:13).  Xin Chúa cho con thấy hôm nay con phải sống điều ấy như thế nào”.