Thứ Tư tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:15-20

 

Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em.  (Mát-thêu 7:15)

 

         Có lẽ bạn có thể nghĩ đến những người mà bạn có thể gọi họ là “ngôn sứ giả”. Trong giới truyền thông đầy dãy những người loan truyền những sứ điệp sai lạc và độc hại.  Bạn thử tưởng tượng bạn đang nói với một trong số những người này.  Bạn thẳng thắn giải thích đâu là những sai lầm trong những sứ điệp của họ.  Bạn bình tĩnh trình bày hữu lý quan điểm của bạn.  Quan điểm ấy xem ra rất chắc chắn và có sức thuyết phục.  Nhưng nếu bạn không thực sự xác tín thì người ta sẽ không thay đổi đâu.

         Bây giờ bạn hãy đổi khung cảnh.  Hãy tưởng tượng người mà bạn đang nói với họ lại là chính bạn!  Rất thường tình, chúng ta là người trước tiên tự dẫn mình đến chỗ sai lạc.  Quá nhiều tư tưởng đến với chúng ta trong ngày không khác gì sói đội lốt chiên:  “Món tráng miệng này ngon quá, bạn cần phải ăn thêm miếng nữa!”  “Người kia thực sự quyến rũ.  Bạn cứ nhìn nữa đi!”  “Với điều người ấy làm cho bạn thì bạn không nên tha thứ cho họ”.  “Người ăn xin kia nên đi kiếm việc làm, chứ đừng làm phiền tôi!”

         Chúng ta biết rằng nếu nghe theo những tư tưởng sói đội lốt chiên này, chúng sẽ đưa chúng ta tới những kết quả xấu, như ích kỷ, buồn chán, cô đơn và tội lỗi.  Nhìn vào nội tâm là điều khó, nhưng Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy xét những tư tưởng của mình.  Không phải vì Người muốn cho chúng ta thấy mình tồi tệ như thế nào, vì thực sự chúng ta không như vậy.  Nhưng đó là vì Người muốn chúng ta được tự do để nghe và sống theo tiếng gọi của Chúa Thánh Thần.  Chỉ khi làm cho tâm trí chúng ta thinh lặng, chúng ta mới có thể nghe được những lời quả quyết, xác tín và dẫn dắt của Người.  Chỉ khi làm cho lũ sói câm miệng, chúng ta mới có thể nghe được tiếng nói của Con Chiên!

         Bạn làm thế nào để kiểm soát được những tư tưởng độc hại ấy?  Với cùng một cách là bạn hãy thay đổi lốt bề ngoài.  Mỗi ngày, bạn quyết định “cởi bỏ” những tư tưởng cũ không thích hợp, để “mặc lấy” Chúa Ki-tô (Ê-phê-xô 4:22,24).  Những bộ áo của Người tốt hơn nhiều!

         Vậy bạn hãy nhận lấy Thánh Thần của Người, qua Lời Người, qua những bí tích và nhờ ở lại trong sự hiện diện của Người.  Rồi Người sẽ ban cho bạn áo mới, “áo choàng vinh hiển” của Người (I-sai-a 61:3).  Khi tâm trí bạn được đổi mới, đời sống bạn sẽ thay đổi.  Bạn đã là một tạo vật mới rồi, giờ đây bạn cứ mặc lấy áo mới như vậy!

 

         “Lạy Chúa, hiện giờ con muốn thinh lặng và lắng nghe tâm hồn con, vì Chúa đang sống trong đó!  Xin Chúa cho con thấy liệu có sói dữ lởn vởn chung quanh không.  Xin giúp con từ chối tất cả những gì ngăn cản tình yêu của Chúa!”