Thứ Ba tuần 14 Thường niên

Suy niệm Hô-sê 8:4-7,11-13

 

Chúng dùng bạc vàng làm ra ngẫu tượng.  (Hô-sê 8:4)

 

         Với những con rồng được chạm trổ tinh vi, tượng các vị thần, những con bò, voi, cả đến hình tượng con người với đầu thú vật, thế giới cổ xưa đã cống hiến cho người ta không biết bao nhiêu thứ ngẫu tượng khác nhau.  Hôm nay, chúng ta cũng coi các lực sĩ, ngôi sao nhạc rock, hoặc những chiếc xe đắt tiền giống như thần tượng vậy.  Nhưng nói cho cùng, ngẫu tượng là bất cứ cái gì chúng ta để cho nó ảnh hưởng chi phối tư tưởng, cảm xúc và hành động của chúng ta nhiều hơn là nó có thể.  Có lẽ những người Pha-ri-sêu chống đối Chúa Giê-su vì chính họ đã thần tượng hóa lối giữ đạo Do-thái một cách thiển cận.  Cho nên khi Chúa Giê-su không suy nghĩ và hành động theo như họ, họ liền âm mưu chống lại Người.

         Đây là điều nói về những ngẫu tượng:  chúng rất khéo lừa đảo.  Chúng có thể xoay chuyển chúng ta, nhưng lại không hề lộ mặt ra chút nào!  Nhưng nếu một điều gì đó làm cho bạn mất dần sự bình an, khiến cho tâm hồn bạn run rảy hoặc đầu óc bạn không có được những tư tưởng hợp lý, thì có lẽ đang có một thứ ngẫu tượng nấp bóng đằng sau.

         Không thể nói rằng hết thảy chúng ta đều là những kẻ thờ ngẫu tượng vì mình đang tự nguyện và tham lam cúi đầu trước những vị thần giả tạo của thế giới hiện đại này.  Thực khó mà tìm thấy một người “thờ phượng” tiền bạc hoặc một người thực sự “bị ám” do quyền lực.  Lại nữa, nếu tình trạng chứng khoán lên xuống mỗi ngày làm cho bạn hoảng hốt hoặc chỉ một triệu chứng ngứa cổ nhẹ đã đủ làm cho bạn nghĩ đến cơn bệnh ngặt nghèo, thì một điều gì đó sẽ có sức nắm giữ bạn mạnh mẽ hơn thế nữa.

         Không thể như vậy được!  Không gì có thể cướp đi được ở nơi bạn sự bình an và lòng tín thác vào Chúa.  Nếu bạn có thể tập thói quen cẩn thận và xem xét các tư tưởng của mình trong ngày, thì bạn sẽ thấy mình bình an hơn.  Bạn cứ thử tưởng tượng mình đang để ý đến những tư tưởng lèo lái trí tưởng tượng của bạn và xem chúng dẫn bạn đến đâu.  Không cần phải săn đuổi, cứ quan sát những gì đang diễn tiến trong bạn.  Nếu những tư tưởng ấy khiến bạn giao động hoặc chỉ hướng về mình thôi, thì bạn hãy đưa chúng về đúng hướng.

         Thí dụ, bạn hãy nói với mình:  “Chúa nắm giữ đời tôi trong tay Người, nên không gì có thể cướp được tôi khỏi Chúa”.  Hoặc:  “Chúa là Thiên Chúa của hy vọng;  Tôi biết Người có thể làm cho mọi ước vọng của tâm hồn tôi được thỏa mãn”.  Hễ bạn thấy đâu là nỗi sợ hoặc bế tắc trong tâm hồn, hãy đem nó đến cho Cha trên trời của bạn.  Hãy nhớ rằng Người đã sai Con của Người đến để ban cho bạn tự do và bình an!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Thiên Chúa thật!  Xin Chúa dạy con biết tìm kiếm niềm hy vọng của con vào Chúa.  Lạy Chúa, con muốn cảm nghiệm sự bình an khi con phó thác cho Chúa”.