Thứ Sáu
tuần 15 Thường niên
Suy niệm
Mát-thêu 12:1-8
Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. (Mát-thêu 12:7)
Một bức ảnh mới đây đã là tiêu đề cho toàn thế giới: một nhóm linh mục Ukraina can đảm đứng giữa cảnh
sát và những người biểu tình trên đường phố
Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng làm
một Ki-tô hữu đôi khi cũng phải đi ngược lại luật lệ, điều mà các tông đồ của
Chúa Giê-su đã làm vào ngày sa-bát.
Người Pha-ri-sêu coi họ là những kẻ lỗi phạm lề luật,
nhưng Chúa Giê-su biết họ chẳng làm điều gì sai cả. Người trưng dẫn việc vua Đa-vít đã lỗi luật
ngày sa-bát là vì nhu cầu, cũng như sự kiện các tư tế Đền Thờ thi hành công việc
của Thiên Chúa khi họ “làm việc” trong ngày sa-bát. Chú trọng đến những hình thức bề ngoài, các kẻ
thù của Chúa Giê-su không cần biết gì đến chính mục đích của Lề Luật, đó là hãy
yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.
Chúa Giê-su muốn chúng ta làm giống như
Nhóm Mười Hai và như các linh mục nước Ukraina. Người muốn chúng ta hãy là “muối đất” và “ánh
sáng thế gian” (Mát-thêu 5:13,14). Muối giữ cho khỏi hư thối và ánh sáng phá tan
đêm tối. Bạn hãy nghĩ
đến cuộc đời khó nghèo và khiêm nhượng của thánh Phan-xi-cô Át-xi-xi đã giúp cải
tổ toàn thể Giáo Hội. Hoặc nghĩ đến việc Mẹ Tê-rê-xa chăm sóc người nghèo đã gióng lên tiếng
chuông cảnh tình toàn thế giới hãy lắng nghe tiếng kêu khóc của những người thiếu
thốn và dễ bị thương tổn nhất.
Hôm nay Chúa muốn bạn làm chứng cho tình
yêu của Người như thế nào? Có thể bạn sẽ gặp một người sống tha phương cầu thực ở gần sở làm
và bạn cảm thấy không thoải mái khi đến gần họ trước mặt những người khác. Có lẽ bạn bè của bạn đang tham dự vào một cuộc
nói xấu tệ hại. Thực khó có thể giữ yên
lặng hoặc cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác. Dù ở tình huống nào, Thánh Thần sẽ dạy bạn phải
làm gì và hành động thế nào theo ơn soi sáng của Người. Bạn cứ bắt đầu một bước nhỏ,
rồi bạn sẽ được chúc phúc. Cả những
người chung quanh bạn cũng vậy!
“Lạy Chúa, xin dạy con
biết yêu mến Chúa trong những người Chúa cho con gặp gỡ hôm nay”.