Thứ Ba tuần 18 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 14:22-36
Kỷ niệm lễ Thánh hiến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả
tại Rô-ma
Cứ
đến! (Mát-thêu
14:29)
Hôm nay chúng ta đọc thấy Chúa Giê-su mời Phê-rô hãy tiến
thêm một bước tiến đức tin nữa và Phê-rô đã bước như thế nào! Bạn nghĩ ông Phê-rô đã suy nghĩ điều gì vào
lúc đó? “Tôi đang làm gì đây? Liệu có thực sự an toàn không? Này, nhìn mà xem! Tôi đang ở trên mặt nước đây! Tuyệt diệu quá!” Nhưng rồi bất ngờ hậu quả những hành động của
ông trở nên rõ ràng, và Phê-rô bắt đầu chìm.
May mà Chúa Giê-su ở ngay đấy, sẵn sàng kéo ông lên!
Chúng ta có thể đọc chuyện ngắn này giống như câu chuyện
trình bày ba bước về việc theo Chúa Giê-su.
Bước thứ nhất, cũng như Phê-rô, chúng ta đều đã cảm nghiệm những lần
Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy bước thêm một bước đức tin. Đang khi hăng hái, chúng ta bước tới và xem
ra mọi sự đều tốt đẹp. Rồi đến bước thứ
hai, khi chúng ta nhận ra mình có thể bị nhấn chìm và bắt đầu nghi ngờ. Có thể chúng ta đã không nghe tiếng
Chúa. Có thể chúng ta đã bước sang bên
trái thay vì sang bên phải. Bất kể tình
huống thế nào, mắt chúng ta mở và chỉ thấy được biển đang sôi động dưới chân
chúng ta. Tiếp đến là bước thứ ba lúc
chúng ta kêu cầu Chúa, nhiều khi hoảng hốt, rồi Người đến nâng đỡ chúng
ta. Gió lặng và mọi sự trở lại bình yên
vô sự.
Bước ra khỏi thuyền là điều khó khăn, nhưng lúc khó khăn nhất
có thể là khi chúng ta nín thở ở giữa bước thứ hai và bước thứ ba, giữa lúc
chúng ta nhìn thấy sóng gió và lúc chúng ta cầu cứu. Chắc chắn phải có lòng khiêm nhường để lên tiếng
xin Chúa cứu giúp. Nhiều người chúng ta
cứ nhất định cố gắng lấy sức riêng của mình để giải quyết khó khăn thay vì
khiêm tốn nhìn nhận những giới hạn của mình.
Thật mỉa mai, nhưng chúng ta vẫn có thể nghĩ rằng kêu xin Chúa giúp là
thiếu lòng tin!
Hiện giờ bạn đang ở giai đoạn nào trên con đường làm môn đệ
Chúa? Bạn có sẵn sàng bước ra hay bạn
đang cảm thấy kỳ diệu ở trên mặt nước?
Hoặc có lẽ bạn đang cảm thấy bàn tay Người nâng bạn lên và bạn sẵn sàng
đón nhận thách đố tiếp theo của Người.
Dù bạn ở giai đoạn nào, thì chìa khóa vẫn là hãy bước thêm bước kế tiếp. Bất cứ bạn ở đâu, hãy biết rằng Đấng gọi bạn
bước ra khỏi thuyền sẽ nâng đỡ bạn từng bước.
“Lạy Chúa, hôm nay xin
Chúa giúp con bước ra trong đức tin”.