Thứ Tư tuần 20 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 23

Lễ thánh Bênađô, tu viện trưởng và tiến sĩ Hội Thánh

 

Chúa là mục tử chăn dắt tôi;  tôi chẳng thiếu thốn gì.  (Thánh Vịnh 23:1)

 

Bạn có biết là những nghiên cứu cho thấy người ta có thể hành động rất giống với những con chiên mà chẳng hề hay biết không?  Thật là mỉa mai, nhưng nghiên cứu khác cho hay là loài chiên cừu lại không luôn luôn hành động như chiên cừu.  Nhưng nghiên cứu sau không đồng ý với chủ trương chiên cừu có khuynh hướng theo người chăn một cách mù quáng.  Trong khi những nhà xã hội học chứng tỏ con người có thể mang não trạng đàn cừu, mù quáng theo một lãnh tụ hoặc một đám đông, thì một cuộc nghiên cứu khác (sử dụng máy chỉ đường GPS) cho thấy chiên cừu có khuynh hướng độc lập.  Chúng theo đàn chỉ khi nào ý thức nhu cầu yên ổn nếu là số đông.  Nói khác đi, chiên cừu thực sự có những quyết định thông minh đôi khi hơn cả con người!

         Tư tưởng nhỏ bé này cũng quan trọng vì có nhiều so sánh trong Kinh Thánh nói về Thiên Chúa hoặc Chúa Giê-su như là vị Mục Tử chăn dắt chúng ta.  Vậy nếu cho rằng chiên cừu có thể thông minh và người chăn chiên để tâm đến chúng, thì hiểu như vậy sẽ giúp chúng ta nhận biết mối tương quan Chúa Giê-su muốn có với chúng ta.

         Thí dụ, chiên có thể nhận ra năm mươi con chiên khác tới hai năm.  Chúng cũng có thể nhận ra khuôn mặt của người chăn chiên và biết được cảm xúc của người ấy.  Chúng còn có thể đáp lại những tình huống hoảng sợ bằng cảm xúc, những hồi đáp sẽ ảnh hưởng đến cách chúng hành động trong những năm sau đó.  Vậy chiên không chỉ là loài vật dễ bảo, thiếu thông minh luôn luôn cần đến sự trông coi cẩn thận.  Chúng ta cũng không phải như thế!  Chúa biết chúng ta là những tạo vật được phú cho ý chí tự do.  Người tạo dựng chúng ta như vậy đó!  Người tôn trọng những quyết định của chúng ta, ngay cả khi những quyết định ấy sai.  Là mục tử nhân lành và đầy yêu thương, Người sẽ cố gắng giữ chúng ta trong đàn chiên của Người và dưới sự chăm sóc của Người.  Nhưng Người cũng biết rằng đôi khi chúng ta cần phải tự mình biết phải làm gì, giống như con chiên phải biết như thế.

         Hôm nay, bạn hãy suy nghĩ về ý nghĩa bạn làm một phần tử thuộc đàn chiên của Chúa Giê-su, tức Giáo Hội.  Bạn có phải là loại chiên cứ tiếp tục lang thang và gây khó khăn không?  Hoặc có phải bạn là người biết “lòng nhân hậu và tình thương” (Thánh Vịnh 23:6) là sản nghiệp cho những ai ở sát với mục tử không?  Nếu bạn đã lang thang quá xa, hãy biết rằng vị Mục Tử của bạn luôn sẵn sàng đưa bạn trở về và hồi phục cho bạn bằng “nước trong lành và bổ sức” của tình yêu Người (23:2).  Bạn thuộc về Người và Người thuộc về bạn!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Mục Tử chăn dắt con.  Con phó thác đời con trong tay Chúa.  Xin Chúa gìn giữ con yên hàn hôm nay”.