Thứ Ba tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:38-42

Lễ Đức Mẹ Mân Côi

 

Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất.  (Lu-ca 10:42)

 

         Đọc đoạn Tin Mừng này, có thể chúng ta nghĩ cô Ma-ri-a không những đã chọn phần tốt nhất mà còn là phần dễ hơn nữa.  Cô chỉ cần ngồi đó dưới chân Chúa Giê-su, trong khi cô Mác-ta làm hết mọi công việc.  Hình ảnh này khiến chúng ta coi cô Ma-ri-a giống như một nhà thần bí mơ mộng.  Nhưng “phần tốt nhất” cô Ma-ri-a đã chọn có thực sự là dễ hơn không?  Có lẽ không đâu.

         Trước hết, có thể Ma-ri-a đã biết rằng chị cô chắng mấy quan tâm đến sự hiện diện giúp đỡ của cô ở trong bếp.  Thứ hai, với kinh nghiệm, dường như cô đã biết việc ở bên Chúa mang tính cách vừa khích lệ vừa không mấy khích lệ, nhất là khi Chúa Giê-su đưa ra những lãnh vực cần phải sửa đổi trong đời sống của cô.

         Cho dù có thể là bị thách đố nhiều lần, nhưng cầu nguyện vẫn là một đặc ân lớn lao, vì nó đưa chúng ta đến gần Chúa Giê-su hơn.  Tất cả chúng ta đều biết thật là tuyệt vời khi Chúa Giê-su nói những lời khích lệ.  Nhưng đôi khi chúng ta cũng học biết thêm về chính mình nếu Chúa chỉ dạy cho chúng ta biết được điều gì đó nơi chúng ta không đáng hãnh diện chút nào.  Chắc chắn việc này đã xảy ra với Phê-rô khi ông can ngăn Chúa đừng chấp nhận cuộc Thương khó (Mát-thêu 16:21-23), với Gia-cô-bê và Gio-an khi họ muốn xin Chúa cho phép họ trừng phạt đám người Sa-ma-ri đã không tiếp đón Người (Lu-ca 9:51-55), và với tất cả các tông đồ khi họ gặp bão táp trên biển (Mát-thêu 14:23-32).  Trong mỗi dịp, lời Chúa Giê-su nói đã giúp họ trưởng thành hơn trong sự thánh thiện.

         Khi ở bên cạnh Chúa Giê-su và gặp những xung đột dậy lên trong chúng ta, thì giống như các môn đệ Chúa, chúng ta có thể mở lòng hơn cho tình yêu và ân sủng của Người.  Khi đáp lại lời Chúa Giê-su mời chúng ta hãy ở lại với Người, cho dù việc lắng nghe Người không mấy đem lại cho chúng ta sự thoải mái, thì chúng ta vẫn tấn tới trong cách sống với anh chị em và biểu lộ căn tính làm con cái Chúa của chúng ta.

         Vậy bạn hãy mở lòng cho Chúa khi bạn cầu nguyện.  Hãy luôn biết rằng dù là lời khích lệ hay trách mắng bạn có được trong khi cầu nguyện, thì đó vẫn là lời được nói trong tình yêu thương.

         Mỗi ngày bạn hãy dành thời giờ ở lại với Chúa Giê-su.  Hãy ngồi dưới chân Người càng thường xuyên càng tốt.  Hãy ráng cảm nhận những gì Người nói với bạn.  Như cô Ma-ri-a đã cho bạn thấy, việc ấy đáng làm lắm!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết ngồi dưới chân Chúa hôm nay.  Khi con mở tâm hồn ra cho Chúa, xin giúp con thưa xin vâng trước tất cả những gì Chúa muốn.  Lạy Chúa, con muốn đón nhận niềm vui từ nơi một mình Chúa mà thôi”.