Thứ Năm tuần 31 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 15:1-10
Xin
chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. (Lu-ca 15:5)
Giả như bạn cùng đi tìm với những người trong bài Tin Mừng
hôm nay, bạn là người trước nhất đã tìm thấy một con chiên lạc và tiếp đến là đồng bạc bị mất. Cả hai trường hợp đều là lý do để ăn mừng. Nhưng rồi bạn còn tìm lại được một đứa con đã
mất nữa, thì quả thực cần có một đại tiệc và ca nhạc tưng bừng.
Nhưng tại sao Chúa Giê-su lại phải kể tới ba câu chuyện để
minh chứng sự thật này, thay vì chỉ cần kể một câu chuyện thôi? Chúng ta có thể lý giải rằng Chúa Giê-su, một
người có biệt tài kể chuyện, đã muốn đan kết ba câu chuyện song song với nhau để
nhấn mạnh quan điểm của Người. Mỗi món bị
mất thì giá trị của món sau lại nhiều hơn món trước, nên Chúa Giê-su dùng cách ấy
để lôi cuốn thính giả hãy lắng nghe sứ điệp của Người cho rõ ràng hơn.
Có lẽ Chúa Giê-su đã sử dụng cách lập lại như một phương
sách chắc chắn giúp cho thính giả ghi nhớ bài học này, vì đó là tâm điểm của
toàn bộ giáo huấn của Người. Người muốn
cho chúng ta thấy sứ mệnh trước tiên của Giáo Hội phải là bên ngoài bức tường
nhà thờ.
Cũng có thể là khi sử dụng luôn một lúc ba dụ ngôn tương tự
nhưng khác nhau, Chúa Giê-su muốn nói lên một tư tưởng đặc biệt cho từng dụ
ngôn một.
Tất cả những giả thiết trên đều có thể, nhưng đây là một
cách giải thích khác. Có lẽ khi kể ba
câu chuyện này, Chúa Giê-su muốn giúp những kẻ nghe Người thoáng nhìn vào chính
tâm trí của Người. Chúa biết nhiều người
đã tụ tập chung quanh Người hôm ấy vẫn chưa tiếp nhận Người như một đấng đã được
thánh hiến để tìm kiếm họ và đem họ về trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Cho nên khi nhìn thẳng vào những khuôn mặt hiện
diện chung quanh Người, Người đã không muốn dừng lại chỉ sau một câu chuyện diễn
tả niềm vui trên trời khi những gì đã mất nay tìm lại được. Chỉ một câu chuyện thôi sẽ chưa đủ để nói lên
niềm vui Chúa cảm nhận khi tìm lại và cứu thoát mọi người đã mất. Vẫn không đủ để diễn tả nỗi mong chờ khắc khoải
trong trái tim Thiên Chúa Ba Ngôi, bao lâu dù chỉ còn một đứa con chưa trở về
nhà Cha.
Hôm nay, bạn hãy ở cùng với những người đang ở bên Chúa
Giê-su. Hãy nhìn Người đang chăm chú
nhìn lại bạn trong tình yêu. Bạn đã mất,
nhưng giờ bạn được tìm thấy! Hãy nghe niềm
vui vang vọng trên trời vì bạn! Rồi bạn
hãy mở lòng trước mong ước của Chúa là hết mọi con cái Người sẽ trở về nhà.
“Lạy Chúa Giê-su, con
cảm tạ Chúa đã tìm thấy con! Xin Chúa
sai con đi để giúp Chúa đi tìm và cứu thoát những ai còn đang bị mất”.