Chúa Nhật tuần 33 Thường niên

Suy niệm Châm Ngôn 31:10-13,19-20,30-31

 

Tìm đâu ra một người vợ đảm đang?  Nàng quý giá vượt xa châu ngọc.  (Châm Ngôn 31:10)

 

         Năm 1843, tác giả Nathaniel Hawthorne người Mỹ đã xuất bản một tập truyện ngắn tên là “The Birthmark”.  Câu chuyện nói về Georginana, một phụ nữ xinh đẹp nhưng lại    có một khuyết điểm là một vết bớt trên mặt.  Chồng của cô là Ailmer, một khoa học gia, muốn Georgiana đẹp toàn hảo.  Vậy anh chế ra một loại thuốc làm cho vết bớt mất đi.  Tuy không dám chắc, nhưng vì muốn làm vui lòng chồng nên Georgiana đã uống thứ thuốc ấy.  Cái bớt mờ dần, nhưng khi nó mờ đi thì Georgiana cũng yếu dần theo.  Cuối cùng cô chết, để lại một xác chết thật đẹp, không một khuyết điểm nào.

         Chúng ta có thường hành động giống như khoa học gia Aylmer không?  Thay vì ca tụng người phối ngẫu của chúng ta về mọi cách họ đem lại niềm vui, làm cho gia đình gắn bó với nhau và nâng đỡ chúng ta trong đời sống đức tin, chúng ta có thường hay phê bình chỉ trích họ không?

         Bài đọc thứ nhất hôm nay mô tả những đức tính của một người vợ đáng quý trọng.  Bà mang đến cho chồng những điều tốt đẹp, rồi bà hiến trọn đời mình cho gia đình.  Bà cần cù sắp xếp chuyện gia đình, đi giúp đỡ người nghèo, hy sinh không ngừng cho gia đình, nhất là bà kính sợ Chúa và tuân giữ giới răn của Người.

         Các học giả nghĩ rằng những bài đọc giống như thế này được sử dụng như mẫu mực để dạy các thiếu nữ Do-thái, như Đức Trinh Nữ Ma-ri-a chẳng hạn.  Thật chẳng lạ gì!  Việc mô tả một phụ nữ siêng năng, cầu nguyện, dạy chúng ta nữ cũng như nam nhiều điều về cách sắp xếp ngày sống của chúng ta.  Nó cho thấy cuộc sống gia đình toàn vẹn và sinh hiệu quả.  Nó diễn tả một gia đình trong đó vợ chồng tôn trọng lẫn nhau và con cái học biết những giá trị của đức tin, chịu khó làm việc và kính nể nhau.

         Dĩ nhiên chẳng có gia đình nào toàn hảo như gia đình được mô tả trong bài đọc hôm nay.  Đúng vậy, chúng ta hết thảy đều là những con người dễ lầm lỗi!  Nhưng điều ấy không có nghĩa là chúng ta không thể mong ước lý tưởng tuyệt hảo này.  Bạn cứ nhớ đến Aylmer:  phải chắc chắn đừng có giết nhau từ từ!

 

         “Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, xin giúp con biết theo gương Mẹ trong mọi việc con làm”.