Thứ Tư tuần II sau Giáng Sinh

Suy niệm 1 Gio-an 3:7-10

 

Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy.   (1 Gio-an 3:9)

 

          Chắc chắn đây là một trong những đoạn Kinh Thánh khiến người ta bối rối nhất!  Thánh Gio-an hiểu thế nào khi ngài nói “Phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội”?  Chúng ta biết mình “đã được Thiên Chúa sinh ra” nhờ bí tích Rửa tội, nhưng đồng thời chúng ta biết mình vẫn phạm tội.  Như thế điều ấy nghĩa là chúng ta không thực sự là con cái Thiên Chúa hay sao?  Hoặc có phải là chẳng có điều gì chúng ta làm là tội lỗi một khi chúng ta được Thiên Chúa sinh ra?  Làm sao những khẳng định nói trên là đúng?

          Chúng ta hãy làm cho sáng tỏ.  Thánh Gio-an không nói rằng các Ki-tô hữu đích thực sẽ chẳng bao giờ phạm tội.  Chắc chắn ngài hiểu rõ không có ai là hoàn hảo cả.  Nhưng ngài cũng biết đời sống chúng ta có thể trở nên như thế nào nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.  Không những vậy, ngài còn nhận ra rằng một số cách thức đã cho thấy chúng ta thực sự giống như Chúa Giê-su rồi.  Chúng ta có thể sống đời nhân đức, thánh thiện ngay lúc này là vì chúng ta đã được sinh ra bởi Thiên Chúa.

          Nhờ sự chết và phục sinh của Chúa Giê-su, Thiên Chúa đã nhận chúng ta làm con trong gia đình Người và nhờ ơn làm nghĩa tử này chúng ta nhận được ân sủng để sống những gì chúng ta đã thề hứa, là từ chối cám dỗ và giữ tâm hồn trong trắng.  Sự sống ấy giống như hạt giống được ươm trồng trong chúng ta, và hạt giống ấy chứa đầy tiềm năng biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta nên thánh thiện.  Như thánh Gio-an giải thích, Thiên Chúa muốn làm cho chúng ta được mạnh mẽ để trở thành con cái Người (1 Gio-an 3:1).  Người không phải là một người cha bực bội la hét “Các ngươi là con cái Ta.  Vậy bây giờ hãy làm như thế đi!”  Nhưng Người là Cha kiên nhẫn và đầy yêu thương, hết lòng muốn dạy dỗ và đào tạo chúng ta.

          Nét đẹp của đời chúng ta có Chúa, đó là tội lỗi không làm tỳ ố được mọi sự Người đã thực hiện trong chúng ta.  Nó có thể phủ bóng tối trên linh hồn chúng ta;  nó có thể che khuất một chút cái nhìn của chúng ta về Thiên Chúa.  Nhưng sự sống của Thiên Chúa vẫn ở lại trong chúng ta, và sự sống ấy mạnh mẽ vượt xa tội lỗi.

          Cho nên bạn đừng chú tâm đến những lần bạn trượt ngã.  Nhưng hãy để ý tới tất cả những cách thức Chúa Giê-su đã thay đổi bạn.  Hãy cảm tạ Người về ân sủng Người đã ban để vực bạn lên và giúp bạn thêm kiên nhẫn, bình an và sống thương yêu hơn.  Bạn đã được Thiên Chúa sinh ra, nên bạn hãy vui lên!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về những gì Chúa đã thực hiện trong đời sống con.  Xin cho con đừng khi nào không nhận biết Chúa và ân sủng Chúa!”