Thứ Năm tuần I mùa Chay

Suy niệm Ét-te 4:17k-17m, 17r-17t

 

Hồi ấy, hoàng hậu Ét-te khắc khoải âu lo đến chết được, liền tìm đến nương ẩn bên Chúa.  (Ét-te 4:17k)

 

          Bạn đi đâu hay làm gì khi cảm thấy lo âu? Thường đó là một tách cà-phê hoặc ra ngoài chạy bộ cho khỏe.  Nhưng nếu nguyên do của lo âu còn nghiêm trọng hơn nữa thì sao, thí dụ một người thân gặp nguy hiểm về sức khỏe hoặc không được hạnh phúc, hay đất nước loạn lạc khiến cho bạn không được an tâm?  Bình thường những chuyện đó đâu có thể giải quyết nhanh chóng.  Cho nên chúng ta có thể làm gì trong những lúc như vậy?  Chúng ta hãy xem hoàng hậu Ét-te dạy chúng ta điều gì.

          Lúc chúng ta bắt đầu câu chuyện bà Ét-te thì bà rất xuống tinh thần.  Không những trước đây bà bị đem đi xa gia đình và bị ép buộc gia nhập hoàng cung, mà hiện tại thì dân tộc của bà là những người Do-thái sắp bị tàn sát một cách có hệ thống.

          Giữa cơn đen tối ấy, bà Ét-te hướng về Chúa để cầu nguyện.  Được chút nào hay chút ấy.            Tất cả chúng ta cũng đều biết phải làm như vậy.  Nhưng bạn hãy đọc kỹ lời cầu nguyện của bà Ét-te, rồi bạn sẽ nhận ra được một điều gì khác thường và đầy ý nghĩa.  Thay vì để cho những nhu cầu của bà nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng, bà đã bắt đầu nhớ lại Thiên Chúa là “Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ắc và Thiên Chúa của Gia-cóp”.  Bà không kêu trách, không phàn nàn, không tố cáo Thiên Chúa đã bỏ rơi dân tộc bà.  Bà chỉ đơn thuần tuyên xưng đức tin vào lòng nhân lành của Thiên Chúa.  Rồi bà thưa:  “Xin đến giúp con” (Ét-te 4:17l).

          Động thái đầu tiên của bà Ét-te là tuyên xưng đức tin.  Động thái thứ hai của bà là cầu xin Chúa hướng dẫn bà.  Chỉ lúc ấy bà mới hành động và cố gắng cứu dân tộc bà.  Qua những biến cố liên tiếp xảy ra, bà Ét-te luôn ở trong tư thế khiêm nhường và tín thác.  Bà mở tâm hồn đón nhận đức khôn ngoan và can đảm đến từ nơi Chúa thay vì cậy vào tài trí và sức mạnh của riêng mình.  Cho nên Chúa đã nhậm lời bà cầu xin.

          Hôm nay bạn có thể đến với Chúa theo cùng một cách như thế.  Khi thấy mình đang ở trong tình huống bị thử thách, bạn đừng vội vã hành động theo phản xạ.  Nhưng trước hết hãy ca ngợi sự cao cả của Chúa trong tâm hồn bạn.  Hãy dùng Thánh vịnh Đáp ca hôm nay để giúp đỡ bạn.  Rồi bạn hãy xin Chúa giúp đỡ và làm bất cứ điều gì bạn nghĩ là đúng.  Mỗi lần làm điều này, bạn thưa với Chúa rằng bạn tín thác nơi Chúa và bạn cần Chúa giúp đỡ bạn.  Với một thái độ như thế, chắc chắn bạn sẽ nghe được tiếng Chúa và hãy xem quyền năng Người hành động!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, trong mọi sự con đều hướng về Chúa.  Xin Chúa giúp con biết tín thác vào sức mạnh của Chúa và nương tựa vào đức khôn ngoan của Chúa”.