Thứ Ba tuần II mùa Chay
Suy niệm Mát-thêu 23:1-12
Ai hạ mình xuống,
sẽ được tôn lên.
(Mát-thêu 23:12)
Các
kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu đóng vai trò quan trọng trong sách Tin Mừng phải
không? Họ là những “kẻ xấu” mà mọi câu
chuyện tốt đều cần. Tuy nhiên thực ra những học giả và lãnh tụ tôn giáo
cũng chỉ là những người bình thường như chúng ta thôi. Họ có những sở trường cũng như sở đoản giống
chúng ta. Có lẽ nhiều người là những người
tốt trong gia đình và rất nhiệt thành với công việc của họ. Rồi cũng như chúng ta, họ phải đương đầu với
cám dỗ. Vấn đề là một số người đã sa chước
cám dỗ, nhất là tội kiêu căng.
Ai
trong chúng ta mà chẳng bị cám dỗ kiêu căng, muốn chỗ danh dự, tôn mình lên, được
người ta nhận biết mình là quan trọng?
Tin vui là chúng ta có thể học cách chống lại những cám dỗ này. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể củng
cố quyết tâm đứng vững. Rồi khi chúng ta
lỡ rơi vào cám dỗ, chúng ta có thể ăn năn và tiếp tục tiến tới.
Có thể
khó tin được là Chúa đã giúp chúng ta sống cuộc sống khiêm nhường giống như
Chúa Giê-su đã sống hai ngàn năm trước đây.
Vậy làm
thế nào? Trước hết chúng ta cần phải
quan sát. Chúng ta hãy canh chừng xem những
nơi chốn, những người và những lúc nào có khuynh hướng làm cho chúng ta thành
kiêu căng. Việc này cũng giúp chúng ta
biết khi nào chúng ta cần phải đề phòng.
Tiếp đến
là tùy thuộc vào thời gian chúng ta ở với Chúa.
Chúa có thể làm cho chúng ta điều chúng ta không bao giờ làm nổi với sức
riêng của mình. Chỉ cần ít phút cầu nguyện
mỗi ngày cũng có thể tiếp tục thay đổi tâm hồn và tâm trí chúng ta.
Cuối
cùng là trông vào ơn Chúa Thánh Thần.
Ngày qua ngày, giờ này sang giờ khác, Chúa Thánh Thần gửi đến chúng ta
những sứ điệp: “Con đừng quên là Chúa
yêu thương con”.
“Điều con vừa mới làm là sai trái; hãy
xin Chúa tha thứ cho con”. “Người kia đang
cần được thông cảm”. “Con hãy cẩn thận,
con bắt đầu kiêu căng rồi đấy”.
Vậy
công việc của bạn hôm nay gồm ba việc.
Hãy coi chừng khi cần. Hãy cầu
nguyện. Và hãy cố gắng cảm nhận Chúa
Thánh Thần. Cứ làm như vậy đi, nhất định
bạn sẽ tấn tới thực sự!
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy con biết khiêm
nhường trong mọi trường hợp”.