Thứ Sáu tuần II mùa Chay
Suy niệm Mát-thêu 21:33-43, 45-46
Tảng đá thợ xây
nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. (Mát-thêu 21:42)
Xuyên
suốt lịch sử cứu độ, nhiều “tảng đá” đã bị loại bỏ, chỉ là để trở thành những
“đá tảng góc tường” thực sự được tin cậy và yêu mến. Chúng ta có thể nghĩ tới những khuôn mặt như
ông Mô-sê, bà Ét-te hoặc ông Giu-se.
Chúng ta cũng có thể nghĩ tới các vị thánh anh hùng như Patrixiô mà
chúng ta mừng kính hôm nay. Rồi dĩ nhiên
chúng ta phải nghĩ tới Chúa Giê-su, đá tảng góc tường chính yếu của tòa nhà
Giáo Hội.
Nhưng
còn bạn thì sao? Có khi nào bạn nghĩ
mình là một viên đá góc tường không?
Trong
bài đọc 1 hôm nay, chúng ta thấy anh em ông Giu-se đã tẩy chay ông và đem bán
ông đi làm nô lệ (Sáng thế 37:23-28).
Nhưng lòng khiêm nhường và nương tựa của ông Giu-se vào Thiên Chúa đã
giúp ông đứng dậy vượt hoàn cảnh khó khăn của mình và trở thành tảng đá góc tường
để cứu vớt gia đình ông cùng toàn cõi Ai-cập khỏi nạn đói hoành hành.
Vì rao
giảng Tin Mừng tại một nơi thuộc ngoại giáo, thánh Patrixiô đã bị chối bỏ và chống
đối do những tù trưởng tại Ai-len. Nhưng
ngài đã nương tựa vào Chúa, nên có thể hiến thân để vui mừng truyền bá Tin Mừng. Đức khiêm nhường và lòng yêu mến Chúa đã giúp
thánh Patrixiô trở nên viên đá góc tường của Giáo Hội tại Ai-len.
Đối với
ông Giu-se và thánh Patrixiô, điều quan trọng không phải là việc bị chối bỏ,
nhưng là lòng khiêm nhường và kiên vững.
Đó chính là điều giúp Thiên Chúa biến họ thành những đá tảng đức tin và
những chứng nhân Tin Mừng.
Vậy bạn
có sẵn sàng trở nên một viên đá góc tường không? Có thể bạn nghĩ rằng Chúa không muốn sử dụng
bạn vì bạn không đủ tốt, không đủ thông minh hoặc không đủ giàu có. Nhưng bạn không cần phải mạnh mẽ hay can đảm
mới có thể phụng sự Chúa. Bạn không cần
phải nổi tiếng. Bạn chỉ cần dễ dạy bảo
và hăng say. Thế là Chúa có thể sử dụng bạn và Người thực sự muốn
sử dụng bạn! Bạn cứ trung thành trong những
việc nhỏ, rồi Chúa sẽ cho bạn những cơ hội để có thể gây ảnh hưởng nhiều hơn mỗi
ngày.
Hôm nay
bạn có thể làm những việc nhỏ bé nào để thành một viên đá góc tường? Có lẽ là tỏ lòng ưu ái đối với gia đình, tha
thứ cho một người bạn đã làm buồn lòng bạn, hoặc tỏ lòng bác ái đối với một người
đang thiếu thốn. Bạn cứ để tâm phục vụ
Chúa hôm nay, rồi hãy chờ đợi những cơ hội nhỏ – có lẽ cả những cơ hội lớn nữa
– mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn.
“Lạy Chúa, xin Chúa hãy sử dụng con. Xin làm cho con giống như Chúa, trung thành
và kiên vững”.