Thứ Bảy tuần III Phục Sinh
Suy niệm Gio-an 6:60-69
Thần Khí mới làm
cho sống.
(Gio-an 6:63)
Nếu bạn
đang đọc bài suy niệm này tức là bạn đang sống.
Tim bạn đang đập, phổi bạn đang nhận lấy khí ốc-xy và máu bạn đang tuần
hoàn. Tuy nhiên một điều gì đó đang diễn
tiến trong bạn còn vĩ đại hơn cả sự tuần hoàn và hô hấp. Sự sống
đang hoạt động trong bạn! Thánh Thần của
Thiên Chúa cho bạn được chia sẻ vào sự sống thần linh của Người – hôm nay và mọi
ngày. Đó là sự sống sẽ còn kéo dài sau
khi tim phổi bạn hết làm việc. Đó là hồng
ân sự sống đời đời, sự sống đem lại cho chúng ta niềm hy vọng và giúp chúng ta
ý thức sứ mệnh cũng như nghĩa lý cuộc đời mình.
Vì Thánh Thần ở trong chúng ta, nên chúng ta mới có thể hiến thân phụng
sự Người và xây dựng Giáo Hội Người.
Thánh
Thần cũng ban sự sống cho lời Kinh Thánh.
Tầm hiểu biết của chúng ta dù có lớn lao cũng chỉ đưa chúng ta đi xa
thôi. Còn lời Chúa thì chứa đựng những
chiều sâu nên trí óc chúng ta không khi nào hiểu nổi. Chúng ta sẽ mất mát rất nhiều những gì Chúa
dành cho chúng ta, nếu chúng ta đóng khung những điều khi đọc Kinh Thánh vào
trong những phạm vi như lịch sử, văn chương hay triết lý. Chúa Giê-su đã nói những lời ban sự sống, và
Người muốn những lời ấy đem lại sự sống cho bạn hôm nay (Gio-an 6:63).
Chúa
Giê-su muốn bạn cảm nghiệm một chút sự sống đời đời mỗi khi bạn đọc và lắng
nghe Kinh Thánh. Vì thế Người mới ban
cho bạn Thánh Thần của Người làm Đấng giúp đỡ và dạy dỗ bạn, tức là giúp cho đoạn
Kinh Thánh trở nên sống động, biểu lộ và giải thích những tư tưởng của Thiên
Chúa, và giúp bạn hiểu được những tư tưởng ấy (Gio-an 14:26).
Vậy bạn
hãy xin Chúa Thánh Thần làm điều ấy cho bạn!
Khi đọc một đoạn Kinh Thánh, có lẽ một câu nào đó sẽ vang vọng trong tâm
hồn bạn như là đích thực và dành riêng cho bạn.
Hoặc có lẽ bạn nhận ra được một ý nghĩa mới, sâu xa hơn trong những lời
mà trước đây bạn đã đọc hằng trăm lần rồi.
Đó chính là Thánh Thần đang đem sự sống vào những lời Kinh Thánh ấy.
Vậy bạn
hãy chú ý tới những tư tưởng của bạn khi bạn đọc. Chúa có rất nhiều điều muốn nói với bạn. Rồi trong ngày sống của bạn, bạn hãy nghĩ trở
lại đoạn Kinh Thánh đã đọc, dù là không có gì đặc biệt đã đánh động bạn lúc ban
đầu. Bạn hãy tìm những lúc Thánh Thần có
thể dạy dỗ bạn, khi đang bạn làm việc, ăn trưa, giặt quần áo hoặc đi tản bộ. Cứ tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục lắng nghe và
tiếp tục chờ được nghe Chúa nhiều hơn nữa.
Hôm nay bạn hãy mong cảm nghiệm được sự sống nhé!
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa giúp con nhận
ra sự sống mới Chúa dành cho con hôm nay”.