Thứ
Tư tuần V mùa Chay
Suy
niệm Gio-an 8:31-42
Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. (Gio-an 8:34)
Chúng
ta phải làm gì với một khẳng định rõ ràng như trên? Có phải đó nghĩa là tất cả chúng ta đều làm
nô lệ cho tội lỗi không? Chúng ta hãy
xem.
Trước
hết, chúng ta nên hiểu rằng tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh. Nhưng Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta phải
làm điều gì mà Người không chuẩn bị giúp chúng ta thực hiện. Cho nên chúng ta không nên cảm thấy mình bất
lực hoặc không được giúp đỡ khi phải đối phó với tội lỗi của mình.
Thứ
hai, chúng ta phải hiểu rằng Thiên Chúa muốn chúng ta học cậy trông vào Chúa
Giê-su, nguồn suối mọi sự thánh thiện.
Thánh An-phong Liguori có lần đã nói:
“Tội năng phạm và việc cầu nguyện không thể sống chung. Hoặc chúng ta ngừng phạm tội hoặc chúng ta
thôi cầu nguyện”. Chúng ta cần tập thói
quen múc lấy sức mạnh từ Chúa Giê-su qua mọi cách Người đến với chúng ta: việc cầu nguyện, Kinh Thánh, các bí tích, việc
linh hướng, vẻ đẹp của thiên nhiên và tình đồng đạo Ki-tô hữu. Cố gắng muốn nên thánh mà thiếu vắng Chúa
Giê-su chỉ khiến chúng ta thất vọng mà thôi.
Thứ
ba, chúng ta cần học thắng vượt những gì quyến rũ chúng ta phạm tội. Thánh Phanxicô Salêsiô so sánh người dung
túng để mình rơi vào “vòng tay âu yếm của tội lỗi” cũng giống như dân Ít-ra-en
đã rời bỏ ách nô lệ Ai-cập, nhưng vẫn ao ước những thoải mái tiện nghi của Ai-cập
đang khi họ hành trình qua sa mạc. Dân
Ít-ra-en đã phải hỏi cùng một câu hỏi như chúng ta hỏi: “Tôi có thực sự muốn quay lại một cuộc sống
làm nô lệ cho dù chỉ vì một chút vui thú tạm đời này không?”
Sau
cùng, chúng ta cần phải phát huy một kế hoạch.
Nếu bạn có khuynh hướng kiêu căng, hãy hết sức cố gắng sống khiêm nhường. Nếu bạn có khuynh hướng dâm dục, hãy theo đuổi
sự trong sạch. Hãy nhớ, bạn không thể chỉ
suy nghĩ suông sẽ sống thánh thiện cách nào, mà bạn phải hành động trên con đường
thánh thiện.
Khởi
đầu mỗi ngày, bạn hãy xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn ơn cần thiết để chọn lựa
những quyết định đúng. Rồi cứ cách mấy
giờ bạn hãy thẩm định xem mình đã sống thế nào và lại cầu xin Chúa giúp đỡ. Buổi tối bạn hãy dành ít phút để nhìn lại
ngày sống. Hãy cám ơn Chúa Giê-su về mỗi
chiến thắng bạn đạt được và xin Người tha thứ cho những lần bạn sa ngã. Dần dần bạn sẽ thấy tiến triển thực sự và
đáng kể. Đích thực là bạn có thể nên
thánh đấy!
“Lạy Cha, con muốn ghét tội lỗi. Xin Cha ban cho con ơn thánh con cần để từ chối
cám dỗ con phải đương đầu. Con muốn nên
thánh, và con cũng biết rằng con không thể nên thánh bằng sức riêng của con được”.