Thứ Ba tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 17:1-11

 

Lạy Cha, giờ đã đến.  (Gio-an 17:1)

 

          Trước hết, bạn đừng ngạc nhiên nếu thấy khó hiểu được kinh nguyện của Chúa Giê-su ở đây.  Đúng vậy, đó là lời trao đổi giữa hai ngôi Thiên Chúa       mà!  Ngôn ngữ tình yêu giữa loài người với nhau đôi khi còn khó hiểu, cho nên thật hữu lý khi phải đọc chậm và cẩn thận lời biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa.

          Những tư tưởng đầu tiên của Chúa Giê-su là về Cha Người.  Đang khi còn ở thế gian, Chúa Giê-su đã luôn hết sức vâng lời Chúa Cha, để “tôn vinh” đức công chính và lòng nhân lành của Chúa Cha.  Chúng ta cũng nhận ra điều này khi nhìn vào sự vinh quang mà Chúa Giê-su cầu xin cho mình, đó là được ở với Cha Người.  Người không xin được ngai vàng hay được muôn dân phụng thờ,  Người chỉ xin được ở với Cha Người mà thôi.

          Lời nguyện của Chúa Giê-su không chỉ chú tập vào Cha Người.  Tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Giê-su tràn lan sang tình yêu thương các môn đệ.  Bạn hãy tưởng tượng mọi áp lực Người phải gánh chịu.  Người biết sự nặng nề của tất cả tội lỗi đặt trên vai Người.  Người biết ma quỷ sắp vùi giập Người tơi tả bằng mối thù hận và cám dỗ không sao diễn tả được.  Người biết rằng chỉ cần một trợt ngã, một tội nhỏ thôi là sẽ mất hết tất cả.  Nhưng thực sự Chúa Giê-su đã quan tâm về những điều gì?  Đó là về kế hoạch của Chúa Cha.  Về các môn đệ Người.  Về từng người chúng ta.  Còn bây giờ, đó là về tình yêu!

          Chúng ta biết câu chuyện kết thúc ra sao.  Chúa Giê-su khải hoàn!  Nhờ lấy cái chết làm hành vi tuân theo kế hoạch của Thiên Chúa, Người vừa làm vinh danh Chúa Cha, vừa cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi.  Tình yêu đã làm trọn nghĩa vụ.

          Đây cũng là tình yêu Chúa Giê-su ban cho chúng ta hằng ngày:  một tình yêu đủ sức mạnh để đẩy lui mọi cám dỗ, chữa lành mọi vết thương và hàn gắn mọi mối tương quan đã đổ vỡ.  Đó là một tình yêu không kỳ thị và không khi nào mỏi mệt hay tàn phai.  Đó là một tình yêu nhắm mục đích giúp chúng ta cảm nghiệm, chứ không chỉ để học biết.  Vậy hôm nay bạn hãy để Chúa Giê-su đổ xuống trên bạn thứ tình yêu ấy.  Rồi trong ngày, bạn hãy tìm những dấu chỉ cho thấy tình yêu của Chúa vẫn hiện diện.  Người không bao giờ ngừng chăm sóc cho dân Người!

 

          “Lạy Chúa, con khâm phục tình yêu Chúa yêu thương con và yêu mến Chúa Cha.  Xin Chúa giúp con mở rộng vòng tay hơn, để đón nhận tất cả những gì Chúa dành cho con”.