Thứ Năm tuần III mùa Vọng
Suy niệm I-sai-a 54:1-10
Hãy nới rộng lều
ngươi đang ở.
(I-sai-a 54:2)
Bước
vào tiệm sách lớn vào mùa này, bạn sẽ thấy nhiều người đi tìm mua quà Giáng
Sinh. Nhưng vài tuần sau bạn trở lại sẽ
thấy một khu trong tiệm sách rất bận rộn, đó là những kệ để các sách giúp người
ta tự tay làm lấy đủ mọi thứ. Hằng triệu
người sẽ tìm tòi những hướng dẫn để giúp họ làm cho năm mới được tốt đẹp nhất.
Bài đọc
1 hôm nay mô tả người phụ nữ đã đọc sách hướng dẫn tự giúp, nhưng bà sẽ phải vất
vả để mà áp dụng những lời khuyên. Bà đã
bị chồng bỏ và những hy vọng của bà đặt nơi con cái dường như cũng không còn. Vậy bà phải làm sao để thoát khỏi tình huống
này?
Câu trả
lời không phải là về những gì bà không thể làm, mà về những gì Thiên Chúa có thể
làm. Không những Thiên Chúa sẽ ban cho
bà một đứa con, mà Người còn cho bà có một đại gia đình đến nỗi bà phải nới rộng
thêm căn lều của bà! Gia đình bà sẽ trở
thành một quốc gia hùng mạnh và nỗi buồn phiền của bà sẽ được chữa lành.
Đối với
vị ngôn sứ, người “phụ nữ” này chính là Giê-ru-sa-lem, một biểu tượng nói lên
dân được tuyển chọn. Rồi theo như mối
quan tâm của chúng ta, cách Thiên Chúa đã chúc phúc cho dân Người sẽ soi sáng giúp
chúng ta hiểu cách Người muốn chúc phúc cho chúng ta ngày nay. Người khuyến khích dân Người: Hãy nới
rộng lều ngươi đang ở. Hãy thay đổi những
nguyện vọng của các ngươi. Vua
Đa-vít muốn xây đền thờ cho Chúa, nhưng Chúa phán: Không, trái lại Ta sẽ dựng cho ngươi một triều
đại (2 Sa-mu-en 7). Người phụ nữ
Sa-ma-ri nghĩ rằng Chúa Giê-su sẽ cho bà nước uống, nhưng Người lại ban cho bà
cả một dòng sông nước hằng sống (Gio-an 4).
Ông Phê-rô coi nghề nghiệp mình là một người chài lưới, nhưng Chúa
Giê-su lại làm cho ông thành một vị giáo hoàng (Lu-ca 5:1-11).
“Tình
yêu của Thiên Chúa rộng lớn hơn cả sự đo lường của tâm trí chúng ta”. Một dòng trong một bài thánh thi cổ xưa đã viết
như vậy. Kế hoạch của Thiên Chúa vĩ đại
hơn mọi kế hoạch của chúng ta, và những ân huệ Người muốn ban cho chúng ta thì
lớn lao hơn cả những gì chúng ta nghĩ sẽ cầu xin Người!
Vậy
đang khi tiến đến năm 2017, bạn hãy chuẩn bị đón nhận phúc lành của Chúa. Đâu là những giấc mơ mạnh dạn nhất của bạn? Bạn hãy nhớ lại chúng, rồi hãy tưởng tượng một
điều gì lớn lao hơn thế nữa, tức là hãy nới rộng phúc lành Chúa đã ban cho bạn. Phúc lành này dường như hoàn toàn khác với những
gì bạn mong đợi, nhưng chắc chắn đó sẽ là những gì bạn cần đến. Rồi khi trông thấy những sách dạy người ta tự
giúp mình, bạn sẽ mỉm cười. Bạn sắp được
Thiên Chúa giúp đỡ, thậm chí qua những cách mà bạn có muốn bắt đầu phác họa cũng
không thể làm nổi!
“Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa trước vì lòng quảng đại Chúa dành cho con!”