Thứ Năm tuần 3 Thường niên

Lễ thánh Ti-mô-thê và Ti-tô

 

Suy niệm 2 Ti-mô-thê 1:1-8

 

Gửi anh Ti-mô-thê, người con yêu dấu.  (2 Ti-mô-thê 1:2)

 

          Tư vấn.  Đó là công việc khích lệ và những tổ chức xã hội cổ võ cho việc tư vấn mỗi ngày một hơn.  Người ta ghi nhận việc tư vấn giúp cho người được tư vấn phát triển và mang lại ích lợi cho tất cả nhóm.  Nhưng đó không phải là một ý tưởng mới mẻ.  Chúng ta hãy lấy trường hợp thánh Phao-lô làm thí dụ.  Ngài đã là một tông đồ có tâm hồn truyền giáo, nhưng ngài cũng là một vị tư vấn nhiệt thành đối với những người ngài muốn đào tạo họ thành những người lãnh đạo theo khả năng của họ.  Rồi trong số những người do ngài tuyển chọn, không có ai được ngài quý mến hơn là Ti-mô-thê, “người con yêu dấu” của ngài trong đức tin (2 Ti-mô-thê 1:2).

          Thánh Phao-lô gặp anh Ti-mô-thê tại thành Lýt-ra và ngài có ấn tượng mạnh đối với đức tin của chàng thanh niên mà ngài đem đi theo mình trong các chuyến hành trình truyền giáo.  Ngài cũng nhận trách nhiệm đối với sự trưởng thành thiêng liêng của Ti-mô-thê và dạy anh làm sao trở nên một vị thừa sai và một chủ chăn.  Tuy nhiên, ngoài vai trò làm học trò và người được dẫn dắt, anh Ti-mô-thê đã trở thành một điều còn quan trọng hơn thế nữa, đó là làm một người bạn chân thực của thánh Phao-lô.

          Chúa Nhật này bạn đi tham dự Thánh lễ, thử nhìn chung quanh mà xem.  Chắc chắn có nhiều người cần được nâng đỡ.  Có lẽ một gia đình đông con sẽ có được một ánh mắt thân thiện hoặc một chỗ ngồi trong băng ghế của bạn.  Hay có thể nhóm trẻ của bạn hoặc chương trình Giáo lý Tân tòng cần bạn giúp đỡ.

          Điều này có vẻ khiến cho bạn e dè, nhưng không phải vậy đâu.  Bạn cứ thử cố gắng quen biết một người mới sau Thánh lễ.  Hãy thử bắt chuyện một cách giản dị thôi.  Có thể bạn sẽ khám phá được điều gì đó bạn và họ giống nhau.  Có lẽ bạn cảm thấy được thúc giục hãy cầu nguyện cho người ấy.  Bạn hãy chuẩn bị để Chúa Thánh Thần sử dụng những bước nhỏ của bạn, để mở ra những khả năng thiết lập được những mối tương quan sâu xa hơn.

          Bạn hãy nghĩ đến thánh Phao-lô, dù phải đi khắp đó đây, nhưng ngài vẫn giữ liên lạc với nhiều người.  Bạn cũng hãy nghĩ tới những hiệu quả do các mối tương quan ấy đem lại, vừa cho cá nhân ngài vừa cho toàn thể Giáo Hội.

          Bạn hãy xin Chúa đặt người nào đó trong trái tim bạn hôm nay.  Tất cả những gì phải làm trong bước đầu tiên, đó là hãy đến với người khác.  Bạn cứ bắt đầu bước ấy đi, rồi xem Chúa Thánh Thần làm cho những nỗ lực của bạn gia tăng gấp bội.  Bạn chẳng bao giờ biết được mọi sự sẽ tốt đẹp như thế nào cho đến khi bạn cố gắng bắt đầu đấy!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa dạy con biết đến với những người con gặp gỡ ở nhà thờ”.