Chúa Nhật tuần 5 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:13-16

 

Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ.  (Mát-thêu 5:16)

 

          Mahatma Gandhi đã có lần nói với một người bạn Ki-tô hữu:  “Tôi mến Đức Ki-tô của các ông;  còn chính các ông là Ki-tô hữu thì tôi không thích chút nào cả.  Các ông là Ki-tô hữu nhưng sao chẳng giống như Đức Ki-tô của các ông”.  Cùng luận điệu như vậy, triết gia Friedrich Nietzsche người Đức cũng nói rằng nếu ông ta nhìn thấy có thêm những người được cứu độ thì ông ta sẽ tin vào Đấng Cứu Thế.

          Thật là một suy nghĩ sáng suốt về chứng từ của Giáo Hội trong thời của họ!  Cả Gandhi lẫn Nietzsche đã không thấy được ánh sáng chiếu tỏa đầy đủ từ các tín hữu giúp họ xác tín rằng sứ điệp Tin Mừng quả thực có sức mạnh làm thay đổi đời sống người ta.

          Đó chính là thách đố của bài Tin Mừng hôm nay:  biểu lộ niềm vui, tình yêu và bình an của Chúa Giê-su cho những người giống như Gandhi và Nietzsche.  Đó cũng là thách đố cho mỗi người chúng ta hãy sống như “Đức Ki-tô của chúng ta” và hãy tỏ ra cho thế giới thấy một cuộc sống được cứu độ sẽ đặc biệt và làm cho người ta được thỏa mãn như thế nào.  Một cách rất thực tế, tính cách đáng tin của chúng ta cũng như của sứ điệp Chúa Giê-su đều sẵn sàng mỗi ngày.  Nhưng sự thiếu vắng tính cách đáng tin ấy sẽ ngăn cản chúng ta giúp người khác đón nhận Chúa Giê-su vào trong tâm hồn họ.

          Đây là một câu chuyện có thực:  Anh Tiến, một người Công giáo đạo đức dọn đến ở một căn nhà ngay bên cạnh một gia đình Hồì giáo giàu có.  Hai bên có mối tương quan bạn bè rất là thân thiện.  Một năm sau, công việc làm ăn của gia đình Hồi giáo thất bại và họ phải khai phá sản.  Họ mất hết mọi sự.  Họ sống trong căn nhà, nhưng đang chờ bị đuổi, chỉ còn chút lương thực và chút tiền.  Điều tệ hại hơn, đó là tất cả bạn bè đã bỏ rơi họ.

          Nhưng Tiến và vợ anh lại hành động khác.  Hai vợ chồng lấy hết những đồ trong tủ lạnh và trên các kệ trữ thực phẩm đem tặng cho những người hàng xóm của họ đang thiếu thốn.  Vợ chồng anh còn cho những người hàng xóm ấy vay tiền nữa.  Họ tiếp tục làm như thế gần một năm trời cho đến khi mọi sự thay đổi và gia đình Hồi giáo dần dần thoát được cảnh táng gia bại sản.

          Câu chuyện đã diễn tiến như vậy, nhưng đây là điều tốt đẹp nhất:  tất cả gia đình Hồi giáo ấy đã trở lại Ki-tô giáo, hoàn toàn là nhờ lòng yêu thương của vợ chồng anh Tiến.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con chiếu tỏa ánh sáng của Chúa tại bất cứ nơi nào con đến”.