Chúa Nhật lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô
Suy niệm Gio-an 6:51-58
Tôi là bánh hằng
sống.
(Gio-an 6:51)
Mỗi lần
Thánh lễ được cử hành thì một phép lạ thể hiện ngay trước mắt chúng ta. Bánh lễ được biến đổi thành thịt và rượu
thành máu. Mặc dù cốt yếu đức tin là tin
vào những gì mắt chúng ta không thấy được, nhưng đôi khi chúng ta cần một chút
nâng đỡ. Vậy đây là vài câu chuyện có thể
giúp đỡ chúng ta.
Một
ngày Chúa Nhật năm 1263, linh mục Peter of Prague người Đức, cử hành Thánh lễ
trên mộ thánh nữ Christina tại thành phố Bolsena, nước Ý. Khi ngài nâng bánh thánh lên, máu bắt đầu rỏ
xuống trên bàn tay ngài và trên bàn thờ.
Một năm sau, với cuộc điều tra và chứng thực, phép lạ đã được xác nhận
và sự kiện này khiến Đức Giáo Hoàng Urbanô IV thiết lập lễ trọng kính Mình Máu
Thánh Chúa Ki-tô. Người ta vẫn thấy được
tấm khăn thánh mầu trắng dính máu lưu giữ tại nhà thờ chính tòa Orvietto, phía
bắc Rô-ma.
Năm
trăm năm trước đó, đang khi một linh mục cử hành Thánh lễ tại Lanciano, nước Ý,
bánh thánh biến đổi hình thể và trông như là thịt, còn rượu cũng biến thành
máu. Sau nhiều cuộc điều tra kỹ lưỡng,
Giáo Hội kết luận rằng những chất thể đã được biến đổi thực sự là thịt và máu
loài người.
Những
cuộc nghiên cứu khoa học sau này cho thấy thịt gồm có những mô cơ tim từ một quả
tim con người và máu thuộc loại AB, giống như máu trong khăn liệm thành
Torino. Thêm nữa, máu chứa đựng protein
theo lượng cân bằng bình thường như trong máu “tươi” của con người. Mặc dù phép lạ này xảy ra 1300 năm trước, bạn
vẫn có thể trông thấy thịt đặt trong một hào quang và máu trong một chén thủy
tinh hằng ngày trong đền thánh Phép lạ Thánh Thể tại Lanciano.
Hôm nay
khi mừng lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô, chúng ta hãy cảm tạ Chúa
Giê-su vì ân huệ lớn lao và kỳ diệu này là Mình Máu Thánh Người. Chúng ta hãy mở mắt và mở lòng ra khi chứng
kiến phép lạ Thánh Thể xảy ra trên bàn thờ thánh đường chúng ta!
“Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì hồng ân
Mình và Máu Chúa!”