Chúa Nhật tuần 13 Thường niên

Suy niệm 2 Vua 4:8-11, 14-16

 

Nên làm gì cho bà ấy?  (2 Vua 4:14)

 

          Trong một diễn văn tạm biệt khi kết thúc chuyến viếng thăm Hoa-kỳ năm 2015, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với dân chúng tụ tập tại phi trường quốc tế Philadelphia:  “Việc anh chị em chăm sóc và ân cần tiếp đón tôi là một dấu chỉ nói lên lòng yêu mến Chúa Giê-su của anh chị em và lòng trung thành của anh chị em đối với Người”.

          Điều ấy giống như những gì ngôn sứ Ê-li-sa đã nói với người phụ nữ trong bài đọc 1 hôm nay.  Bà và chồng bà đã mở rộng tay mời ngôn sứ Ê-li-sa đến ở với họ bất cứ khi nào ngài tới thành phố của họ.  Họ còn làm hơn thế nữa khi cung cấp cho ngài một căn phòng đầy đủ đồ đạc cần thiết để ngài ở lại.

          Quảng đại cho đi mà không chờ phần thưởng dường như là châm ngôn của gia đình này.  Tuy nhiên, dù họ không chờ đợi phần thưởng thì cặp vợ chồng lớn tuổi này cũng đã nhận được phần thưởng.  Biết ơn về lòng hiếu khách của họ, ngôn sứ Ê-li-sa đã cầu nguyện và Thiên Chúa đã cho họ sinh được một đứa con.

          Giờ đây Kinh Thánh minh định là chúng ta được cứu độ bởi một mình Chúa Giê-su mà thôi, chứ không phải bởi những hành động của chúng ta.  Tuy nhiên cũng rõ ràng là Chúa vui mừng khi chúng ta cho đi thời giờ, kho tàng và tài năng của chúng ta để phục vụ dân Chúa.  Những hành vi quảng đại của chúng ta đánh động trái tim Chúa và Người hồi đáp bằng cách đổ xuống ân sủng Người.

          Có phải điều này nghĩa là chúng ta cố gắng sống quảng đại để Chúa sẽ ân thưởng cho chúng ta không?  Không phải thế đâu.  Lòng quảng đại của chúng ta là một sự đáp trả, một phản ánh những điều tốt lành Chúa đã làm cho chúng ta.  Chúng ta quảng đại cho đi để có thể giúp thế giới thấy được thế nào là lòng quảng đại của Thiên Chúa.  Chúng ta không đối xử với người khác theo cách của chúng ta, bởi vì chúng ta muốn đem tình yêu của Chúa đến với người khác.  Vì thế Đức Phanxicô tiếp tục khuyến khích chúng ta hãy cho đi, hãy đến với người khác và hãy biểu dương tình yêu Thiên Chúa.

          Vậy hôm nay bạn hãy ngồi xuống và cố gắng suy nghĩ những cách bạn có thể cho đi nhiều hơn nữa cho người nghèo, phục vụ hơn nữa trong giáo xứ hay cộng đồng, hoặc là chứng nhân dễ thương hơn với những người chung quanh.  Bạn hãy biết rằng Chúa vui mừng với bất cứ điều gì bạn làm cho Người.

 

          “Lạy Chúa, xin tỏ cho con biết phải làm một chứng nhân của tình yêu quảng đại như thế nào”.