Thứ Ba tuần 18 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 14:22-36
Những kẻ ở trong
thuyền bái lạy Người.
(Mát-thêu 14:33)
Nếu bạn
nghĩ “bái lạy” ở đây có nghĩa là “phụng thờ”, thì quả thực đúng như vậy. Một con thuyền xem ra là một nơi kỳ cục đối với
các môn đệ để họ sấp mình xuống thờ phượng, nhưng bạn thử nhìn lại khung cảnh
mà xem: họ vừa được thấy Chúa Giê-su đi
trên mặt nước để đến với họ ngay giữa cơn bão táp. Thêm vào đó là sự kiện trước đây không lâu họ
đã chứng kiến Người làm nhiều phép lạ, như hóa bánh ra nhiều và chữa lành bệnh
tật. Vì thế người ta không lạ gì khi thấy
các môn đệ đã phản ứng như vậy. Các ông quá
ngỡ ngàng!
Đó là
lý do chính đáng nhất để thờ lạy. Thờ lạy
là sự hồi đáp tự nhiên của tâm hồn chúng ta khi đứng trước sự cao cả và lòng
thương xót của Chúa. Giống như các môn đệ
trên thuyền, càng nhận ra Chúa diệu kỳ, chúng ta càng dễ dàng ngợi khen Người
và hiến dâng Người cuộc đời chúng ta.
Vậy làm
sao bạn tập tành để có được một thái độ phụng thờ Chúa? Bạn không cần phải suốt ngày quỳ gối hoặc
dành hết cả thì giờ ở trong nhà thờ. Lời
nói và việc làm thường ngày của bạn có thể tràn đầy lòng sốt sắng và biết ơn đối
với Chúa. Trong cuốn Practicing the Presence of God (Thực tập
sống trong sự hiện diện của Chúa), sư huynh Lawrence mô tả việc phụng thờ Chúa
như sau: “Thiên Chúa không đòi hỏi chúng
ta quá nhiều, chỉ là thỉnh thoảng nghĩ đến Người, là một hành vi thờ lạy nhỏ
bé, đôi khi là xin ơn Người… những lần khác là cảm tạ Người… Người ta không cần
phải kêu lớn tiếng; vì Người ở gần chúng
ta hơn là chúng ta tưởng”.
Vậy bạn
hãy bắt đầu từ bước nhỏ. Cứ chọn lấy một
điều bạn đã dự định làm hôm nay và biến điều ấy thành một hành vi phụng thờ. Hãy giữ Chúa Giê-su trong tâm trí bạn. Bắt đầu một cuộc chuyện trò nội tâm với Người
và mời Người dự vào việc bổn phận của bạn.
Rồi hãy cố gắng làm việc bổn phận ấy như là bạn đang làm cho Chúa vậy.
Khi bạn
đã có thói quen biến những sinh hoạt hằng ngày của bạn thành những hành vi phụng
thờ và thờ lạy, bạn sẽ thấy mình ý thức sự hiện diện của Chúa trong ngày dễ
dàng hơn. Bạn sẽ thấy trái tim bạn dễ
yêu thương những người chung quanh. Rồi
bạn sẽ thấy mình làm vang lên lời tuyên xưng của các môn đệ trên thuyền :
“Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa” (Mát-thêu 14:33)!
“Lạy Chúa, xin giúp con ý thức về Chúa trong mọi việc con làm. Con muốn thờ lạy Chúa ngay trong những bổn phận
thường ngày của con”.