Thứ Hai tuần 18 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 14:13-21
Chính anh em hãy
cho họ ăn.
(Mát-thêu 14:16)
Thật là
một sự đảo ngược gây kinh ngạc! Trong hầu
hết những câu chuyện Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giê-su muốn các môn đệ Người
hãy để ý đến những nhu cầu của những người chung quanh, những người như “chiên
không có người chăn” (Mát-thêu 9:36).
Nhưng hôm nay, chúng ta lại thấy các
môn đệ nói với Chúa Giê-su về đám
đông dân chúng đang bụng đói.
Tuy
nhiên trong một sự đảo ngược bất ngờ, Chúa Giê-su lại xoay trách nhiệm sang cho
Nhóm Mười Hai: “Chính anh em hãy cho họ
ăn” (Mát-thêu 14:16). Thầy không phải là
người duy nhất có thể làm những việc này;
anh em cũng có thể chăm sóc cho họ nữa.
Chắc chắn
câu trả lời của Chúa Giê-su đã làm cho các môn đệ ngạc nhiên. Một chút lương thực họ đang có không thể nào
đủ. Nhưng Chúa Giê-su không chối bỏ sự
đóng góp của họ. Trái lại, Người đưa họ
vào trong phép lạ Người sắp làm, bằng cách trao cho họ việc phân phát lương thực.
Chính anh em hãy cho họ ăn. Anh em làm được điều ấy. Có thể đó không phải là điều bạn muốn nghe
khi bạn dâng lên Chúa những lời cầu xin.
Có lẽ bạn cầu nguyện cho một người bạn đang gặp khó khăn. Giống như các môn đệ Chúa, bạn quan tâm, nên
bạn mới cầu xin Chúa Giê-su can thiệp. Bạn
xin Người thực hiện một thứ phép lạ nào đó và xét trên một phương diện, việc ấy
có ý nghĩa đối với bạn. Nhưng sẽ ra sao
nếu Chúa Giê-su sai bạn trở lại với người bạn ấy và Người bảo bạn hãy chăm sóc
cho họ, giống như Người đã bảo các tông đồ?
Dù
chúng ta thường không nghe Chúa
Giê-su nói điều gì giống như vậy, thì đây là điều Người sẽ làm khi phép lạ xem
ra không nhất thiết phải có. Người sẽ mời
bạn đóng vai Đức Ki-tô trong tình huống đó.
Bạn hãy nhớ, Người đã ban cho bạn Thánh Thần là chủ ý nhắm tới một mục
đích. Quả thực Người muốn bạn tham gia
vào sứ mệnh của Người trong thế giới!
Người ưa thích sử dụng dân Người theo những cách thức sáng tạo và bất ngờ,
để thực hiện những phép lạ chúng ta hằng mong mỏi.
Đúng vậy,
Chúa Giê-su không đòi bạn phải làm hết mọi việc hơn cả công việc Người bảo các
môn đệ hãy cho dân chúng ăn. Nhưng Người
chỉ muốn bạn làm một số việc nào đó thôi.
Vậy bạn hãy đem ân sủng Người vào trong mọi tình huống sợ hãi hay đen tối. Bạn hãy làm tiếng nói của Người để ủi an kẻ bệnh
tật. Hãy mở vòng tay, mở con tim biết lắng
nghe và mở bàn tay chắc chắn của bạn vì có quá nhiều người đang cần đến. Bạn sẽ cho họ ăn mỗi lần bạn mở ra như vậy.
“Lạy Chúa Giê-su, hôm nay xin Chúa trải rộng
đức tin của con ra. Khi con thấy ai thiếu
thốn, xin Chúa cho con biết làm sao đem một phép lạ của tình yêu Chúa đến cho họ”.