Thứ Sáu tuần 18 Thường niên

Suy niệm Đệ Nhị Luật 4:32-40

 

Chính anh em đã được cho thấy những điều đó.  (Đệ Nhị Luật 4:35)

 

          Dân Do-thái được ông Mô-sê dẫn ra khỏi Ai-cập đã chứng kiến những việc lạ lùng mà chúng ta chỉ có thể mường tượng ra:  những tai họa, cột mây và cột lửa, và biển rẽ làm hai trước mắt họ rồi chôn vùi đạo binh của vua Pha-ra-ô.  Nguyên kể lại những phép lạ và những điềm kỳ dấu lạ chung quanh cuộc Xuất Hành cũng đủ làm chúng ta mệt rồi.  Chắc chắn Thiên Chúa có thể nắm cổ dân Người và đưa họ thẳng về Đất Hứa chứ!  Nhưng Người không làm như vậy.  Người chọn cách dùng những điềm kỳ dấu lạ mà dẫn họ đi      để họ nhận biết Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thiên chúa nào khác.

          Cũng vậy, Chúa muốn ban cho chúng ta những điềm kỳ dấu lạ để thuyết phục chúng ta biết rằng Người là một Thiên Chúa duy nhất.  Dấu lạ của Người ở quanh ta.  Những buổi hoàng hôn rực rỡ và những đám mây cuồn cuộn, những đỉnh núi vút cao và những dòng suối ào ạt, tất cả hằng ngày tuyên dương vinh quang Chúa.  Bao nhiêu cây cỏ và loài vật đủ loại trên trái đất này công bố vẻ đẹp và óc sáng tạo vô hạn của Người, rồi trong một số trường hợp kể cả tính hài hước của Chúa nữa.  Núi non soi mòn dần dần và di chuyển của những phiến băng cho thấy lòng kiên nhẫn không cùng của Chúa, trong khi phong ba bão tuyết nói lên sức mạnh vô biên của Người.

          Những điềm kỳ dấu lạ của Chúa không chỉ thấy nơi chung quanh bạn;  chúng còn nằm bên trong bạn nữa.  Cột lửa hiếm thấy, nhưng Chúa Thánh Thần thì “soi sáng” một câu Kinh Thánh để giúp bạn hiểu tâm trí của Thiên Chúa rõ ràng hơn một chút.  Hoặc bạn có thể đọc truyện một vị thánh để giúp bạn lại biết quý trọng một cách thức hoạt động khác của Chúa trong thế giới.  Hay Chúa có thể ban cho bạn ơn vượt qua những “biển” thất vọng hoặc sợ hãi, để bạn có thể vươn lên mạnh mẽ hơn và gần Chúa hơn.

          Chúa luôn gửi đến bạn những dấu chỉ cho thấy Người sống động và hiện diện.  Chỉ cần tập nhận ra những dấu chỉ ấy thôi.  Cách thức chúng ta bắt đầu là ngợi khen – có thể ngợi khen Chúa vì vẻ huy hoàng của buổi bình minh ló rạng hoặc sự thoải mái nhờ cơn gió mát trong một ngày nóng nực.  Hãy tìm kiếm những cách thức Chúa giúp bạn tha thứ cho người khác hoặc Chúa ban cho bạn ý thức Người rất yêu thương bạn.  Nếu hôm nay bạn mở mắt ra, bạn có thể tin tưởng rằng mình sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa.

 

          “Lạy Chúa, xin mở mắt con để con thấy được quyền năng Chúa đang hoạt động trong đời con hôm nay”.