Thứ Ba tuần 19 Thường niên

Lễ Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời

 

Suy niệm Lu-ca 1:39-56

 

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.  (Lu-ca 1:49)

 

          Có bao giờ bạn nhận thấy thế giới này cố thuyết phục chúng ta rằng không có gì là đủ tốt đẹp rồi đâu.  Nếu không hài lòng với công ăn việc làm, chúng ta nên bỏ việc ấy để kiếm việc khác.  Ngay cả khi yêu thích công việc ấy, chúng ta cũng hãy tìm những cơ hội tốt hơn.  Nếu có trục trặc hôn nhân, chúng ta chỉ coi đó là một mất mát và đi kiếm người bạn tình khác.  Nhưng vấn đề của phương thức trên chính là chúng ta sẽ chẳng khi nào được hài lòng đâu.  Điều chúng ta thực sự tìm kiếm không thể gặp được trên mặt đất này, đó là sự hoàn hảo của Thiên Chúa.

          Chắc chắn Mẹ Ma-ri-a đã không tìm kiếm sự hoàn hảo trên thế gian.  Mẹ chịu đựng những nghi ngờ của hàng xóm láng giềng khi Mẹ mang thai và đã phải sinh con trong chuồng bò lừa.  Chắc chắn Mẹ và thánh Giu-se không phải là những người giàu có nhất Na-da-rét, rồi cuộc sống sẽ là một thách đố lớn sau khi thánh Giu-se qua đời.  Vậy mà qua những lời của Mẹ Ma-ri-a, chúng ta lại thấy Mẹ là một con người biết ơn chưa từng thấy trên đời này.  Đó là vì Mẹ biết ơn về công việc Thiên Chúa đã hứa sẽ thực hiện qua Mẹ.  Bằng cách thưa xin vâng đối với kế hoạch của Chúa, Mẹ đã được đặc ân tham dự vào công cuộc cứu độ toàn thể nhân loại!

          Chúng ta có thể hoàn tất thật nhiều việc trong đời này, và đương nhiên Chúa muốn chúng ta nhắm đến mục đích cao vời.  Nhưng giống như Mẹ Ma-ri-a, chúng ta cũng phải nhận biết khi nào Chúa ban cho chúng ta điều vĩ đại và cảm tạ Chúa về ơn ban đó.  Như thánh Phao-lô đã nói:  Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?” (1 Cô-rin-tô 4:7).  Hồng ân quý giá nhất Chúa ban, đó là sự sống đời đời.  Ít nhất mỗi ngày một lần, chúng ta nên dừng lại và nghĩ đến sự kiện Chúa Giê-su đã chết vì chúng ta để chúng ta được sống với Người muôn đời.

          Hôm nay bạn hãy ráng lấy những lời của Mẹ Ma-ri-a làm những lời của bạn:  “Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lu-ca 1:47).  Nếu bạn giận dữ ai, hoặc nếu bạn không hài lòng với hoàn cảnh của bạn, hay nếu có ai vừa mới làm tổn thương bạn, bạn hãy tin rằng Chúa Giê-su vẫn đang ở với bạn, ban cho bạn sự khôn ngoan của Thiên Chúa.  Hãy nhớ rằng Người đã dọn sẵn cho bạn một chỗ trên nước vĩnh cửu của Người.  Bạn hãy xin Người giúp bạn nhìn hoàn cảnh bằng đôi mắt đầy nhân từ, ưu ái và ân sủng của Người.

 

          “Lạy Chúa, con dẹp bỏ những lo lắng, và con hớn hở vui mừng trong Chúa.  Xin giúp con ngợi khen Chúa về tất cả những điều Chúa đã làm cho con”.