Thứ Năm tuần 19 Thường niên

Suy niệm Gio-suê 3:7-11, 13-17

 

Khi dân rời lều để qua sông Gio-đan, thì các tư tế khiêng Hòm Bia Giao Ước dẫn đầu dân.  (Gio-suê 3:14)

 

          Bạn thử tưởng tượng mình là một người trong nhóm người được tuyển chọn để khiêng Hòm Bia Giao Ước trong bài đọc 1 hôm nay.  Hằng giờ cho đến cuối cùng, bạn đã đứng dưới lòng sông và khiêng Hòm Bia Giao Ước trong khi hằng ngàn người đi qua sông.  Người ta ước tính khác nhau, nhưng nhiều học giả Kinh Thánh cho rằng nguyên Hòm Bia Giao Ước đã nặng khoảng từ 150 đến 200 kí, chưa kể hai bia đá khắc các điều răn của Thiên Chúa!  Vậy nếu có ai đi ngang qua và hỏi bạn “Thiên Chúa như thế nào?”, chắc là bạn sẽ trả lời “Ngài nặng quá cỡ!”

          Quả thực các thần học gia nói về “trọng lượng” của Thiên Chúa.  Đúng vậy, từ Do-thái kabod, nghĩa là vinh quang, cũng được dịch là “sức nặng”.  Dĩ nhiên bạn không thể đo lường Thiên Chúa trên bàn cân.  Trái lại, nói đến trọng lượng của Người là nói đến tất cả sự thông hiểu, sức mạnh, vinh quang và lòng thương xót trong vũ trụ này đều quy tụ trong Người.  Thiên Chúa không có khởi đầu và cũng không có kết thúc.  Là Đấng Tạo Dựng, Thiên Chúa đã dựng nên toàn thể vũ trụ chỉ bằng một Lời (Do-thái 1:3).  Là “Con Chiên Thiên Chúa”, Người có thể xóa hết mọi tội lỗi của tất cả thế giới (Gio-an 1:29)

          Không lạ gì khi các thiên thần và các thánh tung hô sự cao cả của Thiên Chúa và sấp mình dưới chân Người mà tuyên xưng: “Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh” (Khải Huyền 19:7).

          Chúng ta phận bụi đất mọn hèn cũng có thể cảm nghiệm được một chút trọng lượng của Thiên Chúa.  Chúng ta có thể bỡ ngỡ trước vẻ bao la của bầu trời ban đêm.  Chúng ta có thể đứng bên bờ đại dương hoặc dưới ngọn núi cao và cảm nhận mình bé bỏng.  Chúng ta có thể nhìn vào đôi mắt của trẻ em và khám phá ra sự phong phú và lạ lùng vô hạn của Thiên Chúa.

          Đã bao giờ bạn cảm nghiệm “trọng lượng” của tình yêu Chúa yêu thương bạn chưa?  Nó thừa nặng để thắng vượt mọi lo lắng chán nản của bạn.  Hơn thế nữa, nó còn vô hạn nữa.  Bạn hãy cố gắng nếm thử tình yêu này ngay bây giờ.  Hãy thinh lặng.  Ngắm Chúa Giê-su đang nhìn vào mắt bạn với nụ cười trên môi và đặt tay lên vai bạn.  Hãy nhớ, chính những bàn tay này đã tạo thành những giải ngân hà!  Những bàn tay đã bị đinh đâm thủng vì bạn.  Vậy bạn nghĩ Người muốn nói với bạn điều gì lúc này?  Đừng sợ sử dụng trí tưởng tượng của bạn.  Hiện Người đang ở với bạn, uy lực trong vinh quang, nhưng hiền dịu trong yêu thương.

 

          Lạy Chúa, xin cho con thấy sức nặng của tình yêu Chúa hôm nay”.