Thứ Năm tuần 22 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 1:9-14

 

Chúng tôi không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho anh em được am tường thánh ý Người, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà Thần Khí ban cho.  (Cô-lô-xê 1:9)

 

          Bạn nghĩ gì khi nghe đến cụm từ “thánh ý Thiên Chúa”?  Chúng ta rất thường nghĩ đó như là một kịch bản đã được Thiên Chúa soạn từ trước để trao cho chúng ta.  Phận sự của chúng ta là phải đọc cho rõ, dù là bậc sống vợ chồng, hoặc tu sĩ, là thầy cô giáo hay người thợ làm nhà, rồi điều tất cả chúng ta phải làm là ghi nhớ từng dòng và ráng thực hiện.

          Nhưng kinh nghiệm cho chúng ta thấy lối suy nghĩ này thật là thiếu sót.  Thánh ý Chúa đâu phải là kịch bản cứng ngắc để chúng ta thi hành.  Nhưng đúng ra đó giống như một sự cộng tác dần dần được khai mở, trong đó Chúa là người viết và chúng ta là người diễn, để tất cả chúng ta cùng nhau cộng tác mà làm cho cuộc trình diễn của Thiên Chúa được thành công hết sức có thể.  Chúa không hạn chế óc sáng tạo của chúng ta.  Người yêu thích óc sáng tạo ấy khi chúng ta ứng phó đúng lúc và cố gắng tiến hành công việc.

          Vậy đâu là cách chúng ta có thể cộng tác với Đấng Tác Tạo muôn loài?  Theo thánh Phao-lô, đó là khi chúng ta phát huy “sự khôn ngoan và hiểu biết” (Cô-lô-xê 1:9).  Đây giống như một ý niệm lớn lao khác, nhưng không làm cho chúng ta phải sợ hãi đâu.  Sự khôn ngoan và hiểu biết “của Thần Khí” đến với chúng ta giống hệt cách thức sự khôn ngoan và hiểu biết “tự nhiên” đến với chúng ta:  đó là những gì chúng ta học hỏi được khi suy nghĩ về cuộc sống chúng ta cùng với sự trợ giúp của Chúa.

          Chúng ta trở nên khôn ngoan và hiểu biết hơn, khi dành ít phút cầu nguyện mỗi tối, để xét lại ngày sống và tự hỏi xem mình đã nhận ra Chúa hành động thế nào chung quanh chúng ta.  Có lẽ Người đã thúc giục chúng ta hãy tận hưởng vẻ đẹp bình minh và hãy nâng tâm hồn lên ngợi khen Chúa.  Có lẽ Người đã giục giã chúng ta đến thăm viếng một gia đình mà người cha vừa bị mất việc.  Có lẽ Người giúp chúng ta đối xử nghiêm khắc nhưng dịu dàng với đứa con vô kỷ luật.

          Đúng vậy, đó chỉ là một ít ví dụ thôi.  Còn vô số những trường hợp khác nữa.  Nhưng nếu bạn tập được thói quen xét mình lại cuối ngày, bạn sẽ bắt đầu dần dần nhận ra Chúa đang dẫn dắt bạn.  Bạn sẽ bắt đầu hiểu những gì Chúa muốn bạn làm, những gì là “thánh ý” Người dành cho bạn ngày này qua ngày khác.

          Bạn không cần phải có mọi câu trả lời ngay lúc này.  Bạn không cần phải biết tất cả kịch bản.  Bạn chỉ cần làm việc với Tác Giả mỗi ngày một lần.  Và bạn cần tin tưởng rằng Người đang làm việc với bạn.

 

          “Lạy Cha, xin Cha giúp con chú ý hơn đến sự hiện của Cha mỗi ngày”.