Thứ Tư tuần 22 Thường niên

Suy niệm Cô-lô-xê 1:1-8

 

Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa… khi cầu nguyện cho anh em.  (Cô-lô-xê 1:3)           

 

          Sống chen chúc trong một trại giam tập trung, Corrie ten Boom và cô em Betsie cố gắng cảm tạ Chúa về hoàn cảnh của họ.  Đó lả lúc cao điểm của đệ nhị thế chiến và họ đã bị đưa tới trại Ravensbruck dành cho người Do-thái.  Cuộc sống trong trại thật cùng khổ, nhưng hai chị em vẫn cảm tạ Chúa vì họ còn được ở với nhau.  Trại quá đông người, nhưng họ cảm tạ Chúa vì có thêm nhiều phụ nữ được nghe họ đọc Kinh Thánh.

          Nhưng lại xuất hiện nạn chấy rận!  Thật khó mà cảm tạ Chúa về những con bọ chét.  Nhưng chỉ khó cho tới khi Betsie nhận ra là nạn chấy rận đã khiến cho những tên lính canh không dám bước vào căn trại của hai chị em mà khám phá ra cuốn Kinh Thánh của họ!

          Thái độ cảm tạ Chúa của Betsie và Corrie đã thay đổi cái nhìn của hai chị em.  Họ nhận thức rằng Chúa ở với họ;  Người đang hoạt động ngay trong những tình huống kinh khủng nhất.

          Đó cũng là điều thánh Phao-lô nói đến khi ngài bảo tín hữu Cô-lô-xê rằng ngài luôn cảm tạ Thiên Chúa về họ.

          Giáo hội Cô-lô-xê đang lộn xộn.  Một số tín hữu đặt nặng vấn đề nghi lễ và những việc đền tội.  Một số khác thì chỉ nghĩ đến các thiên sứ và những quyền lực trên trời.  Thánh Phao-lô biết tín hữu Cô-lô-xê liều mình đánh mất sự tự do mà họ đã lãnh nhận trong Chúa Ki-tô.  Nhưng ngài lại đang bị cầm tù nên không thể ghé thăm họ để giúp họ nhận định điều đúng điều sai.  Vì thế ngài quyết định cầu nguyện và viết thư cho họ.

          Thay vì băn khoăn về những nguy hiểm do giáo lý giả dối hoặc những nghi lễ sai lạc gây ra, thánh Phao-lô đã nhắc nhở tín hữu Cô-lô-xê về những điều lớn lao Chúa đã làm cho họ.  Ngài cảm tạ vì Chúa đã hành động.  Ngài vui mừng vì Chúa đã hiện diện giữa tình huống đầy thử thách của họ, và ngài mời gọi họ hãy cùng vui với ngài.

          Thái độ này của thánh Phao-lô có thể giúp đỡ bạn khi bạn cầu nguyện cho người khác.  Cũng như thánh Phao-lô, bạn có thể cảm tạ Chúa và tìm cách nào giúp cho Chúa hiện diện nơi những người bạn đang cầu nguyện cho họ.  Cũng như cô Corrie và cô Betsie, bạn có thể ngước mắt lên để không dừng lại ở đau khổ của người khác, mà để nhận ra những đường lối Chúa Thánh Thần đang hoạt động giúp đỡ họ.  Khi cảm tạ Chúa, bạn không còn bị ám ảnh do những khó khăn của họ, trái lại bạn sẽ thấy tăng thêm niềm hy vọng và tín thác.  Bạn sẽ tin tưởng hơn rằng Chúa sẽ đem lại điều tốt từ một hoàn cảnh khó khăn nhất, thậm chí một hoàn cảnh khó chịu nhất như nạn chấy rận!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa sự hiện diện trong những tình huống của những người con đang cầu nguyện cho họ.  Xin Chúa cho con nhận ra hành động tích cực của Chúa trong mỗi hoàn cảnh”.