Thứ Năm tuần 27 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 11:5-13
Phương chi Cha
trên trời lại không ban Thánh Thần… (Lu-ca 11:13)
Nếu bạn
nghi ngờ về “tình yêu ban đầu”, thì cứ hỏi cha mẹ về lần đầu tiên họ nhìn thấy
con cái của họ. Ẵm đứa con sơ sinh trong
tay là một cảm nghiệm tuyệt vời. Bao
tháng ngày chờ đợi đã qua và một tình yêu mới đâm bông.
Nếu đây
là cách những người làm cha mẹ lần đầu cảm nhận về con cái họ, thì bạn thử tưởng
tượng Cha trên trời của bạn sẽ cảm nhận thế nào về bạn! Từ lúc Người cho bạn xuất hiện trên đời, Người
đã vui rồi, cả về tài năng của bạn lẫn kỳ vọng cuỉa Người là sẽ có bạn ở bên cạnh
Người đời đời. Ngay cả khi bạn sống
trong tội lỗi, tình yêu của Người vẫn kiên vững đến độ trao ban Con của Người để
cứu chuộc bạn. Thời này qua thời khác,
năm nọ qua năm kia, Cha của bạn không được trả lại gì từ nơi bạn!
Giờ
đây, nghe những chân lý này trong nhà thờ hoặc đọc được những chân lý ấy trong
một tờ báo như thế này là một chuyện.
Nhưng đàng khác chúng ta còn phải đối diện với cuộc sống hằng ngày khi
những dối trá của ma quỷ và quyến rũ của thế gian vẫn gieo những nghi nan vào
trong tâm trí chúng ta. Chúng thì thào rằng
Thiên Chúa chẳng khác nào một người ở trên trời ghi chép lại công và tội hoặc
là người chẳng quan tâm tới cuộc sống chúng ta.
Chúng tố cáo rằng chúng ta quá nhiều tội lỗi hay quá yếu đuối khiến
Thiên Chúa không thương nổi chúng ta, hoặc chúng cố làm cho chúng ta cứ lẩn quẩn
với những tư tưởng hướng về mình mà thôi.
Vậy làm
sao chúng ta liên kết được giữa điều chúng ta nghe trong Thánh lễ và điều chúng
ta nghe ở ngoài đời? Bằng cách đem những
chân lý Kinh Thánh vào trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi khi bạn thấy mình nghĩ rằng bạn cô độc, mỗi
khi bạn thấy mình nghĩ rằng Thiên Chúa không chăm sóc chúng ta, thì bạn hãy lấy
bài đọc hôm nay làm bài đọc của bạn: Phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh
Thần cho tôi sao? Bạn hãy tiếp tục bảo
mình: Nếu tôi xin, tôi sẽ được; nếu
tôi tìm, tôi sẽ thấy; nếu tôi gõ cửa, cửa
sẽ mở!
Ma quỷ
muốn thuyết phục bạn rằng Thiên Chúa không tốt lành đâu. Thế gian muốn bảo bạn rằng Thiên Chúa chẳng
quan tâm đến bạn. Hãy đứng lên chống lại
những dối trá này. Hãy để lời Chúa làm
cho chúng câm miệng lại. Bạn có một người
Cha đầy yêu thương và Người muốn ban cho bạn mọi ân huệ tốt lành.
“Lạy Cha, con muốn được biết Cha nhiều hơn nữa. Xin Cha mở mắt con để con nhận ra lòng nhân
lành và tình yêu của Cha”.