Chúa Nhật tuần 29 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 22:15-21

 

Của Xê-da, trả về Xê-da;  của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.  (Mát-thêu 22:21)

 

          Bạn có nhận ra cái bẫy những người Pha-ri-sêu giăng ra khi họ hỏi Chúa Giê-su là có nên nộp thuế cho vua Xê-da không?  Nếu Người nói là không nên nộp thuế thì Người sẽ bị chụp mũ làm cách mạng và nguy hiểm cho người Rô-ma.  Còn nếu Người bảo phải nộp thuế thì Người sẽ bị lên án là cộng tác với chế độ của đế quốc.

          Chúa Giê-su đã nhìn thấy ngay mưu mô này (Mát-thêu 22:18).  Thay vì để sa vào cái bẫy của họ, Chúa đã cho họ một câu trả lời giản dị nhưng vô cùng sâu sắc, một câu trả lời luôn luôn chất vấn chúng ta đang đứng về phía nào.

          “Của Thiên Chúa” là tất cả tạo vật Chúa đã dựng nên:  cây cỏ và sinh vật trên trái đất, sao trên trời, biển và mọi sự trong đó.  Rồi đúng vậy, là chính dân Người, là hết thảy chúng ta.  Khi các vì sao lấp lánh và mặt trăng chiếu sáng, khi chim trời hót líu lo và cây cối nở hoa, chúng đều nói lên vinh quang Thiên Chúa.  Nên chúng ta là tạo vật tuyệt đỉnh của Chúa thì càng phải tôn vinh Người hơn biết mấy?  Đây là cách chúng ta “trả về Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa”:  thờ phượng Người, tuân theo điều răn của Người và đến chăm sóc cho những người thân yêu của chúng ta.

          Thế còn trả về Xê-da thì sao?  Đó có phải chỉ là trả thuế để cảnh sát giữ an ninh trật tự, xe buýt chuyên chở học sinh và chính quyền địa phương có thể chăm sóc những người túng thiếu qua những chương trình xã hội không?  Phải, đúng vậy và còn rất nhiều điều khác nữa.  Đó là vì cách chúng ta “trả về Thiên Chúa” cần phải ảnh hưởng trên cách chúng ta “trả về Xê-da”.  Nó phải động viên chúng ta tìm ra những cách để chăm sóc người nghèo và lang thang không nhà cửa, thăm viếng người đau yếu già cả, và giúp người cô đơn lên tinh thần.  Nó phải động viên chúng ta làm việc để biến đổi khu phố và thành thị của mình từng bước một.  Nó phải động viên chúng ta chăm sóc con người chứ không hẳn chỉ là trả thuế.

          Vậy bạn có thể làm gì để “trả về Xê-da” hôm nay?

 

          “Lạy Chúa, này con đây.  Xin Chúa dạy con thay đổi góc nhỏ thế giới của con”.