Thứ Hai tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:13-21

 

Xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.  (Lu-ca 12:13)

 

          Cha mẹ nào có hai đứa con trở lên đều nghe những lời nài xin như “Mẹ bảo nó đừng ghẹo con nữa”, hoặc “Bảo nó cho con chơi chung đồ chơi với nó”.  Nhiều cha mẹ biết phải làm sao để can thiệp vào tình huống như thế.  Nhưng tốt hơn, họ nên hỏi một ít câu hỏi để giúp đứa nhỏ suy nghĩ hoặc xét lại động lực nào thúc đầy nó hành động.  Họ giúp đứa nhỏ tìm ra cách giải quyết được mâu thuẫn mà họ không cần phải can thiệp vào.  Họ giúp đứa nhỏ xây dựng lòng tự tin để tự mình tìm ra cách giải quyết mâu thuẫn thay vì chỉ biết phàn nàn.

          Việc này không khác mấy với điều Chúa Giê-su nói trong bài Tin Mừng hôm nay.  Thay vì tự mình can thiệp vào cuộc tranh chấp tài sản giữa hai người anh em, Chúa Giê-su cho thấy lòng tham lam ẩn nấp sau lời yêu cầu kia.  Dụ ngôn Chúa kể để trả lời đã nêu lên một vấn đề còn quan trọng hơn cả việc phân chia tài sản.  Của cải nào mới thực sự là quan trọng về lâu về dài, số lượng tiền bạc hay là mối tương quan giữa anh ta với người anh của mình?

          Đối với Chúa Giê-su, những động lực thúc đẩy thì quan trọng hơn kết quả của cuộc tranh giành.  Chúa Giê-su không đóng vai trò giúp cho cuộc tranh giành chấm dứt, nhưng là dạy anh ta biết phải làm sao để đi theo đường lối Thiên Chúa.  Giải quyết mà Người đưa ra là giúp anh đi sâu hơn và có được những hiệu quả lâu dài hơn là chỉ kết thúc một cuộc cãi vã.  Chủ yếu là Người đang dạy anh ta hãy yêu thương người anh của mình.

          Chúa cũng muốn làm như vậy cho chúng ta.  Người muốn cho chúng ta thấy phải giải quyết những mâu thuẫn bằng cách xét lại những động lực và giá trị trong tâm hồn mình.  Vậy nếu bạn đang gặp khó khăn với người nào đó, bạn hãy đến với Chúa Giê-su trước khi đến với người kia.  Hãy để Chúa Giê-su chiếu rọi ánh sáng Người vào tâm hồn bạn, để bạn thấy được những gì nằm sâu trong đó.  Hãy để Người ban cho bạn lòng cảm thương và am hiểu của Người đối với người kia.  Hãy để Người bảo đảm với bạn rằng các bạn có thể giải quyết vấn đề với nhau đang khi vẫn tôn trọng nhau và dành chỗ cho Chúa Thánh Thần giúp đỡ các bạn.

          Việc hàn gắn mối tương quan bắt đầu từ mỗi người chúng ta.  Rồi Chúa Giê-su sẽ hiện diện ngay tại đó để giúp chúng ta hàn gắn mối tương quan.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con xây dựng thêm những mối tương quan yêu thương với những người Chúa đưa vào cuộc đời con”.