Thứ Ba tuần 31 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 14:15-24

 

Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành. (Lu-ca 14:21)

 

          Bạn thử tưởng tượng xem phải tốn bao nhiêu thì giờ để tổ chức một bữa tiệc quốc gia khoản đãi hoặc một dịp như phát giải thưởng điện ảnh Oscars.  Mọi sự từ thực đơn cho đến những trang hoàng, nhất là danh sách khách mời, phải được chọn lựa kỹ càng.  Trái ngược với điều này là vị chủ tiệc trong bài Tin Mừng hôm nay.  Ông mở rộng cửa đón mọi người!  Ông còn đi xa hơn nữa khi sai đầy tớ đi mời càng nhiều người càng tốt!  “Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành” (Lu-ca 14:21).

          Danh sách khách mời trong một bữa tiệc quốc gia hoặc tại biến cố điện ảnh Hollywood bị giới hạn;  chỉ là vì tốn quá nhiều tiền trong ngân sách dành cho một biến cố như vậy.  Nhưng danh sách khách mời của Chúa Giê-su thì cứ liên tiếp hoài không dứt.  Người muốn nhà Chúa Cha được đầy người;  Người muốn hết mọi người được Thiên Chúa tạo dựng đều được cùng Người ở trong bàn tiệc, cho dù tốn bao nhiêu thì những giàu có của Người cũng không hề cạn kiệt.  Ân sủng Người thật vô biên!  Ân sủng ấy đến với mọi người.  Trong mắt Chúa, hết thảy chúng ta đều xứng đáng hưởng thụ tới đồng xu cuối cùng.

          Chúa Giê-su kể dụ ngôn này để cho thấy chủ tiệc Thiên Chúa là Đấng như thế nào:  Người là Đấng tìm cách quy tụ hết mọi hạng người lại trong vương quốc Người.  Người là Đấng không tiết kiệm chi phí hoặc nỗ lực để tiếp đón mọi người vào trong gia đình Người.  Không một người nào là quá xa xôi.  Bạn hãy nghĩ đến trường hợp Phê-rô:  sau khi ông chối là không biết Chúa Giê-su, Chúa đã đến với ông và phục hồi cho ông (Gio-an 21:15-19).  Hoặc bạn hãy nghĩ đến trường hợp người phụ nữ Sa-ma-ri bên bờ giếng:  tủi hổ vì tội lỗi và sợ bị người ta chối bỏ, bà đợi cho tới buổi trưa nắng gắt mới đi múc nước để tránh con mắt soi mói của người dân thành.  Nhưng Chúa Giê-su đã tự ý đưa bà vào cuộc chuyện trò với Người và ban cho bà nước hằng sống (4:4-30).  Tựa như người cha đầy lòng tha thứ đã khẩn khoản nài xin cả đứa con hoang đàng lẫn đứa con cả, Thiên Chúa muốn đem hết mọi người trở về trong nhà Người.

          Bạn đừng quên Chúa cũng đang theo đuổi bạn!  Có thể bạn thấy mình như đang ở trên con phố thiêng liêng hoặc ngoài đường, thay vì ở trong ngôi nhà ấm áp đầy yêu thương của Chúa.  Hoặc bạn đang đi với Chúa Giê-su trên đường tới bàn tiệc của Người.  Bất luận bạn cảm thấy gần hay xa Chúa, Người vẫn luôn tìm kiếm bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa chạy theo để tìm con!  Xin Chúa đem con về gần Chúa”.