Thứ Năm tuần 31 Thường niên

Lễ kỷ niệm Cung hiến Thánh đường Latêranô

 

Suy niệm Ê-dê-ki-en 47:1-2, 8-9, 12

 

Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống.  (Ê-dê-ki-en 47:9)

 

          Sa mạc Atacama tại nước Chilê là một trong những nơi khô ráo nhất trên trái đất.  Mỗi năm nó chỉ nhận được trung bình 0.6 inch lượng nước mưa.  Có nhiều chỗ đã 400 năm nay vẫn chưa được một giọt mưa nào.  Tuy nhiên vào năm 2015, sa mạc lại nở bông một cách lạ lùng. Chỉ một ngày trong tháng 3, mưa lớn đã đem lại gần 1 inch nước.  Các hạt giống đã khô và nằm yên từ nhiều năm nay bỗng nảy nở sự sống và màu sắc.  Vùng đất không sự sống, bụi bặm và khô ran đã trở thành một nơi đầy vẻ đẹp và phong phú.  Có được tất cả những điều này là nhờ nước đã mang sự sống đến cho vùng đất mặn cằn cỗi.

          Hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm Cung hiến Vương cung Thánh đường Latêranô có cái vòm phía trên cung thánh, bên trong vòm là một bức tranh đá ghép mô tả dòng sông hằng sống được nói đến trong bài đọc 1 hôm nay.  Là nhà thờ chính tòa của đức giám mục giáo phận Rô-ma, tức Đức Giáo Hoàng, ngôi thánh đường này từ lâu đã được coi là nguồn nước chính của ân sủng chảy tràn lan tới mọi thánh đường khác trên thế giới.

          Ngôn sứ Ê-dê-ki-en sử dụng hình ảnh nước ban sự sống để gửi chúng ta một thông điệp hy vọng:  Thiên Chúa có thể mang sự sống đến những nơi đã chết trong chúng ta.  Tất cả chúng ta đều có những lãnh vực khô cằn trong đời sống cần có nước tưới bồi dưỡng của Thiên Chúa phải không?  Có lẽ lãnh vực đó là mối tương quan đổ vỡ gây đau đớn và hiểu lầm đã làm cho chúng ta cô đơn và cạn khô tình yêu thương.  Có lẽ việc cầu nguyện của chúng ta dường như khô khan và đã lâu rồi chúng ta không còn cảm thấy gần Chúa nữa.  Hoặc có lẽ người nào đó chúng ta thương yêu đang đau khổ, còn chúng ta thì thấy không làm thay đổi được gì và tuyệt vọng vì sẽ chẳng có gì được thay đổi.

          Dù sa mạc của bạn thế nào, bạn cũng hãy biết rằng Thiên Chúa muốn đem nước ban sự sống của Người tới đó.  Ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã thấy nước chảy ra từ Đền Thờ nơi Thiên Chúa ngự.  Còn thánh Phao-lô lại nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều là đền thờ của Chúa và Chúa Thánh Thần đang sống trong chúng ta (1 Cô-rin-tô 3:16-17).  Vậy hôm nay bạn hãy ngồi thinh lặng.  Hãy tưởng tượng mình đang bước vào một dòng thác nước làm dịu mát, rồi cầu xin nước hằng sống của Chúa Thánh Thần tràn lan trên bạn và qua bạn.  Hãy nguyện xin Chúa Thánh Thần thấm vào những lãnh vực khô khan của bạn và làm cho chúng sống lại.  Rồi bạn hãy kiên nhẫn phục vụ Chúa.  Hãy dâng Người thời giờ của bạn và tin vào tình yêu của Người.  Những nơi khô cằn của bạn sẽ phục sinh!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin cho nước hằng sống của Chúa chảy qua những nơi khô khan trong tâm hồn con.  Lạy Chúa, con cần có sự sống của Chúa!”