Thứ Hai tuần 32 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 139:1-10

 

Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.  (Thánh Vịnh 139:5)

 

          Có một lý do cho biết tại sao một vòng tay ấm áp giúp cho một người thân yêu cảm thấy bình an.  Các khoa học gia đã nhận xét rằng khi áp suất bên ngoài đè xuống một phần lớn cơ thể chúng ta, như một vòng tay ôm chẳng hạn, thì nó kích động một phần hệ thống thần kinh chúng ta và giúp làm giảm đi mức độ căng thẳng.  Bài đọc 1 mô tả Chúa làm như vậy cho chúng ta.  Người “vây bọc chúng ta” cả sau lẫn trước.  Người giữ chúng ta trong vòng tay yêu thương của Người mọi lúc.  Chúng ta hãy xem Người làm thế nào.

          Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước.  Ngôn sứ I-sai-a nói về việc lắng nghe lời Chúa từ phía sau, giống như tiếng nói nội tâm (I-sai-a 30:21) bảo rằng Đúng, đó là một ý tưởng hay, hoặc Không, đừng đi theo con đường ấy.  Người là Đấng canh gác phía sau, Đấng ở đằng sau bạn để bảo vệ bạn khỏi bị kẻ thù tấn công.  Khi bạn khổ sở vì những tư tưởng về tội lỗi và thất bại quá khứ, thì Chúa có mặt ở đó để nhắc nhở bạn rằng bạn được tha thứ và bao bọc trong tình xót thương vững bền của Người.

          Ngài đi phía trước con.  Chúa nhìn rõ những gì sẽ xảy ra phía trước.  Người biết những kế hoạch Người dành cho bạn, rồi Người còn hăng say hơn nữa để dẫn dắt bạn.  Người có thể khai quang đường bạn đi, mở cửa, rồi san bằng mặt đất để bạn tiến tới bước kế tiếp.  Người có thể giúp bạn nhớ lại một câu Kinh Thánh khích lệ bạn hoặc đem đến một cơ hội bất ngờ trên đường bạn đang đi.  Người có thể làm một điều giản dị như thúc giục bạn quay về với Người khi bạn cầu nguyện lúc ban trưa.

          Bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.  Bàn tay Chúa đặt lên bạn là để nhắc nhở bạn rằng bạn không cô độc.  Như người cha đặt tay lên vai đứa con của ông, Chúa quả quyết Người hiện diện với bạn và tình yêu Người dành cho bạn.  Khi bạn phải phấn đấu, bàn tay Chúa làm cho bạn được vững vàng để bạn tiếp tục đi theo Người.  Bàn tay Người là cảm giác về sự hiện diện của Người khi bạn rước lễ hoặc được đánh động do một đoạn Kinh Thánh.  Đó là cảm thức sự an bình bạn có được khi hướng về Chúa để tìm sức mạnh.

          Vậy hôm nay bạn hãy để cho Cha đầy thương yêu ôm ấp bạn!  Hãy để Người bao bọc bạn qua việc nhận biết tình yêu của Người.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã bao bọc và ôm ấp con trong cánh tay Chúa!”