Chúa Nhật tuần 34 Thường niên

Lễ Chúa Giê-su Ki-tô, Vua vũ trụ

 

Suy niệm Mát-thêu 25:31-46

 

Khi Con Người đến trong vinh quang của Người  (Mát-thêu 25:31)

 

          Nghĩ đến cuộc Tái Lâm của Chúa Giê-su có thể làm chúng ta sợ hãi một chút.  Chúng ta biết thực là điều tuyệt vời khi được ở với Chúa Giê-su trên thiên đàng đời đời, nhưng chúng ta cũng lo lắng về điều chưa được biết ấy.  Hôm nay chúng ta hãy cố gắng gạt qua một bên sự sợ hãi đó mà tưởng tượng ra ba khung cảnh chung quanh việc Tái Lâm.

          Cảnh 1:  Bạn hãy hướng mắt nhìn vào những gì bạn thấy khi Chúa Giê-su “ngự lên ngai vinh hiển của Người” cùng hết mọi dân nước tụ họp chung quanh Người (Mát-thêu 25:31).  Hãy tưởng tượng Chúa nói gì với đám đông tụ họp lớn nhất chưa từng thấy.  Cuộc hành hương Kumbh Mela năm 2013 tại Ấn-độ là cuộc tụ họp lớn nhất tới nay, gồm có ba mươi triệu người.  Nhưng cuộc tụ họp nhỏ nhoi này sao có thể so sánh với cuộc tụ họp khoảng mười ba tỷ người!

          Cảnh 2:  Bạn hãy hướng mắt nhìn vào nét lôi cuốn của Chúa Giê-su.  Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã lôi cuốn sự chú ý của dân chúng tại bất cứ nơi nào ngài đến, chỉ do con người của ngài thôi.  Ngài luôn làm nảy sinh một cảm nhận vui mừng hy vọng và tin tưởng vào Chúa, cảm nhận yêu thương đối với những người ngài gặp gỡ.  Dường như ngài luôn tạo được một giao tiếp riêng tư và sâu đậm với khán thính giả bất luận trong dịp nào.  Cho dù có sức lôi cuốn như vậy, Đức Gioan Phaolô II vẫn không thể nào sánh được với những gì sẽ xảy ra khi Chúa Giê-su trở lại trần gian.  Tình yêu, sự trong trắng và niềm vui của Chúa không có gì sánh nổi.  Chính vì thế mà mọi dân nước sẽ tụ họp chung quanh Người.

          Cảnh 3:  Bạn hãy hướng mắt nhìn vào trời mới đất mới mà Chúa Giê-su sẽ thiết lập.  Hãy hình dung ra một nơi không cần phải có bác sĩ, cảnh sát, nhà tù, căn cứ quân sự hoặc những nhà vãng lai dành cho người lang thang hè phố.  Bạn nghĩ tới khu giải trí Disneyland được mệnh danh là “nơi hạnh phúc nhất trái đất”.  Phải, nhưng khi Chúa Giê-su mở ra một cuộc tạo dựng mới, thì cái “kỳ diệu” của Disney sẽ chỉ là chóng qua đời này và tầm thường thôi.  Sẽ không có gì khác ngoài bình an, vui mừng và mãn nguyện trong sự hiện diện của Chúa.

          Vậy suốt ngày hôm nay, bạn hãy giữ trong tâm trí những khung cảnh này.  Hãy để chúng làm tan biến đi bất cứ nỗi sợ hãi nào về tương lai chưa biết.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con không thể chờ đợi để được gặp Chúa!”