Thứ Ba tuần 34 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 21:5-11

 

Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.  (Lu-ca 21:6)

 

          Người ta thường treo trên tường nhà bếp hoặc lưu giữ trong điện thoại các tấm ảnh về những nơi nghỉ hè hay nơi mong được tới viếng thăm.  Tại sao vậy?  Là vì chúng ta cố gắng dù chỉ một phút thôi để cảm nghiệm được một điều ngoạn mục hoặc kỳ diệu.  Nhìn thấy những nơi cảnh đẹp sẽ đưa chúng ta ra khỏi đời sống thường ngày và đem lại cho chúng ta nhận thức vẻ kỳ diệu.

          Đền Thờ Giê-ru-sa-lem là một nơi kỳ quan trong thế giới cổ.  Cả đời người ta chỉ mong mỏi được viếng thăm.  Đây là nơi Thiên Chúa chữa lành và tha thứ.  Nhiều người hành hương từ xa tới chỉ là để được ở đó, rồi khi tới, họ kinh ngạc bởi vẻ đẹp và hùng vĩ của nó.  Có những người trở lại đạo khi họ nhận ra sự cao cả của Thiên Chúa mà Đền Thờ đã biểu dương, và khi họ thấy Thiên Chúa muốn ngự giữa dân Người.  Mặc dù Đền Thờ đã bị quân Rô-ma phá hủy năm 70 sau công nguyên, nhưng khách hành hương vẫn vượt qua hàng ngàn cây số đến để xem những điêu tàn của nó và có lẽ cũng mong được thoáng nhận ra vinh quang Thiên Chúa.

          Ngày nay bạn có thể nhận ra ở đâu sự hiện diện kỳ diệu của Thiên Chúa?  Ngay chính nơi bạn!  Bạn không cần phải đến Rô-ma hoặc Giê-ru-sa-lem mới tìm thấy Thiên Chúa.  Bạn đã lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần, và điều ấy làm cho bạn thành đền thờ của Chúa (1 Cô-rin-tô 6:19)!  Vâng, chính bạn với những nghi ngờ, sợ hãi và tội lỗi.  Không gì ngăn cản được ý định của Chúa muốn hiện diện với bạn;  không phải tội nguyên tổ, chẳng phải việc phá hủy Đền Thờ, không phải bất cứ điều xấu xa nào của loài người, thậm chí ngay cả những yếu đuối của riêng bạn.  Giống như Chúa đã lựa chọn hiện diện trong Đền Thờ ngày xưa, Người cũng lựa chọn hiện diện trong bạn hôm nay.

          Sau đây có một điều còn kỳ diệu hơn nữa:  đó là bạn đang mang Chúa theo với bạn, ở trong gia đình, giữa các anh chị em đồng nghiệp và cả đến những người xa lạ trên đường phố.  Có thể bạn không luôn nhận ra điều ấy, nhưng bạn là những bàn tay Chúa dùng để đến với họ trong yêu thương.  Bạn là một kỳ công được làm nên với nhiều yêu thương và chú ý tỉ mỉ hơn cả chính Đền Thờ với những phiến đá quý giá.  Chúa Thánh Thần đang sống trong bạn có sức mạnh làm cho người ta ngạc nhiên, làm cho người ta trở lại và được chữa lành.  Bạn còn giá trị hơn những tấm hình chụp phong cảnh rất nhiều, vì bạn là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đang sống và hoạt động trong con”.